Đi thể dục buổi tối, phát hiện bé trai khóc ngặt trong thùng giấy ở đường

Ngọc Tú - Phương Thảo |

Trên đường đi tập thể dục, bà Minh hoảng hồn khi nghe tiếng trẻ con khóc. Vội tìm kiếm xung quanh, bà Minh phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong thùng giấy.

Sáng 26/10, chính quyền địa phương phường Quang Tiến (TX. Thái Hoà, Nghệ An) hiện đang giao một bé trai bị bỏ rơi cho bà Trần Thị Minh (50 tuổi, trú phường Quang Tiến) chăm sóc và nuôi dưỡng tạm thời.

Trước đó, khoảng 20h tối 23/10, bà Minh đi tập thể dục sau bữa cơm tối. Khi đi đến khu vực cổng chào của Trung tâm y tế phường Quang Tiến, bà Minh hốt hoảng khi nghe tiếng trẻ con khóc văng vẳng xung quanh.

Đi thể dục buổi tối, phát hiện bé trai khóc ngặt trong thùng giấy ở đường - Ảnh 1.

Cháu bé mới sinh khoảng 20 ngày được bà Minh phát hiện trong thùng giấy ở vệ đường.

Càng tiến sát lại cổng chào, bà Minh càng nghe tiếng đứa trẻ khóc rõ hơn và khóc ngằn ngặt. Do trời tối nên bà Minh nhìn không rõ. Sau một lúc tìm kiếm xung quanh, bà mới phát hiện tiếng khóc phát ra từ trong 1 thùng giấy lớn trong vệ đường.

Tiến lại gần mở thùng giấy ra, bà Minh phát hiện một bé trai mới sinh khoảng tầm 20 ngày đang gào khóc, da tái nhợt. Ngay sau đó, bà Minh đã mang đứa trẻ vào Trung tâm y tế kiểm tra sức khoẻ, cho uống sữa rồi báo lên chính quyền địa phương.

Đi thể dục buổi tối, phát hiện bé trai khóc ngặt trong thùng giấy ở đường - Ảnh 2.

Trong thùng giấy chỉ có ít chăn, quần áo chứ không có thông tin nào khác.

"Con dâu tôi mới sinh nên tôi đã xin mang bé về cho cháu nó bú vì có sữa. Trong thùng giấy mà họ để bé lại chỉ có mấy cái chăn, khăn mà không có thông tin nào khác", bà Minh chia sẻ.

Hiện tại, sau hơn 2 ngày chăm sóc, sức khoẻ cháu bé đã khoẻ mạnh bình thường.

"Gia đình tôi rất muốn được nhận nuôi và chăm sóc cháu vì cháu đến với gia đình tôi là duyên trời cho rồi. Tôi tạm thời đặt tên cháu là Phúc Lộc. Phúc là phúc đức cho con. Còn Lộc là món quà trời ban cho gia đình tôi.

Mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện cho gia đình tôi nuôi cháu", bà Minh chia sẻ.

Đi thể dục buổi tối, phát hiện bé trai khóc ngặt trong thùng giấy ở đường - Ảnh 3.

Hiện bà Minh rất mong được chăm sóc cháu bé.

Trung tá Nguyễn Thái Ngọc - Trưởng Công an phường Quang Tiến cho biết: "Khi biết bà Minh nhặt được cháu bé, có rất nhiều người đến xin nhận nuôi nhưng địa phương chưa thể đồng ý.

Hiện, chúng tôi đang chờ người thân của bé tới nhận theo quy định. Nếu không có ai tới nhận sẽ làm thủ tục cho nhận nuôi".


Video ghi lại cảnh bà Lý đánh bé trai chỉ mới 4 tháng tuổi khi nhận chăm sóc trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại