Đi du lịch cùng bạn trai mới quen, cô gái trẻ bị đánh đập dã man tới chết

Anh Phương |

Nguyên nhân dẫn đến án mạng được xác định là do tranh cãi giữa nạn nhân và hung thủ.

Vào ngày 1/7 vừa qua, một cô gái trẻ đã bị đánh đập tàn bạo cho tới chết tại thành phố Elizabethtown, bang Kentucky, Mỹ.

Nạn nhân được xác định là Amber Robinson (18 tuổi), thi thể bị biến dạng tới nỗi cảnh sát phải nhận diện danh tính nhờ hồ sơ y khoa của nạn nhân. Theo như trang cá nhân của Amber, cô tới từ bang Florida.

Theo thông tin cảnh sát thu được, vài ngày trước đó, nạn nhân được xác định đã quen biết Joseph Bryan Capstraw (20 tuổi) tại một lễ hội và cùng quá giang tại căn nhà mà cảnh sát tìm thấy thi thể của cô gái xấu số. Được biết cả hai cùng đi du lịch bụi tới Kentucky sau khi tham gia lễ hội Ánh sáng lần thứ 47 tổ chức tại công viên quốc gia Chattahoochee.

Đi du lịch cùng bạn trai mới quen, cô gái trẻ bị đánh đập dã man tới chết - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Trong khoảng thời gian ở lại căn nhà, giữa cặp đôi đã xảy ra cãi vã khiến Capstraw tức giận, liền hành hung bạn gái dẫn đến tử vong.

Lực lượng chức năng cho biết đây là vụ án mạng dã man nhất mà họ từng thấy. Thi thể bị biến dạng tới nỗi, nhân viên pháp y phải mất tới 5 ngày mới có thể nhận dạng được danh tính nạn nhân.

Tờ The Gainesville Times dẫn lời phát ngôn viên đồn cảnh sát Elizabethtown rằng "vụ tấn công hoàn toàn mang tính chất cá nhân, hung thủ chỉ dùng tay không để đánh đập nạn nhân tới chết".

Về phía hung thủ, Capstraw khai rằng đã "ngất đi" và khi tỉnh lại thì bạn gái đã chết còn tay mình thì bị thương. Capstraw trước đây đã từng bị bắt giữ với tội danh cố ý giết người vào tháng 5 năm 2017, nhưng tội danh này đã được gỡ bỏ không lâu sau đó.

Hiện tại, hung thủ đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ quận Hardin, bang Kentucky.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại