Đi cùng 2 người bạn trai nhưng không vào siêu thị, cô gái mắc sai lầm phải hối hận cả đời

Thanh Hương |

Đây là một bài học đau đớn cho cô gái, song ít nhất thì nó cũng sẽ giúp những cô gái khác tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

Vào tháng 11 năm ngoái, một cô gái Anh 21 tuổi giấu tên đã lên xe đi cùng 2 người bạn trai mà mình tin tưởng, là Mizad Miah, sống ở đường Bethnal Green ở Đông Luân Đôn, và Belal Ahmed, sống ở phố Devas Street, cũng ở Đông Luân Đôn.

Được biết, cô gái này đang muốn tìm một căn hộ để thuê, và Mizad và Belal nói có biết một chỗ phù hợp để giới thiệu cho cô.

Khi chiếc xe dừng lại trước cửa một siêu thị, Mizad và Belal bảo cô gái cứ ngồi trong xe, họ sẽ vào siêu thị mua đồ uống rồi mang ra cho cô.

Đi cùng 2 người bạn trai nhưng không vào siêu thị, cô gái mắc sai lầm phải hối hận cả đời - Ảnh 1.

Hình ảnh Mizad và Belal bỏ chất gây nghiện MDMA vào chai nước của nạn nhân. (Ảnh cắt từ video do cảnh sát Luân Đôn cung cấp)

Thế nhưng, cô gái không ngờ đây là một âm mưu đen tối của 2 gã bệnh hoạn. Khi trở lại xe, nạn nhân bị ép uống một chai nước, trở nên bất tỉnh và bị chúng tấn công tình dục.

Cuối cùng, đến 3 giờ sáng, nạn nhân được thả và may mắn đã đến được nhà bạn của mình. Ngay sau đó, cô gái đã đi báo cảnh sát.

Rất nhanh chóng, nhờ vào đoạn video do camera an ninh của siêu thị ghi lại, cảnh sát đã có được bằng chứng để buộc tội Mizad và Belal.

Theo đó, Mizad và Belal đã được nhìn thấy cho thứ gì đó vào một trong 3 chai nước, và sau này, nó được chứng minh là MDMA, một loại ma túy tổng hợp, gây ảo giác cho người sử dụng.

Hai gã thanh niên cho chất gây nghiện vào đồ uống để tấn công tình dục cô gái.

Hai thủ phạm đã bị bắt giữ tại sân bay Gatwick chỉ 8 ngày sau khi vụ cưỡng bức được báo cho cảnh sát, sau khi chúng trở về từ một kỳ nghỉ ở Marốc.

Mizad và Belal đã bị Tòa án Snaresbrook Crown tuyên án tổng cộng là 24 năm tù, trong đó Mizad là 13 năm tù, Belal là 11 năm tù vì hành vi cưỡng bức và cho người khác dùng chất gây nghiện.

Cảnh sát Danny Pridige, thuộc Sở Cảnh sát Luân Đôn đã phát biểu rằng: "Tôi muốn cảm ơn nạn nhân vì sự dũng cảm và sức mạnh tuyệt vời của cô ấy trong việc thông báo về sự việc này.

Cô ấy đã đưa ra những bằng chứng đáng giá và quan trọng nhằm đảm bảo 2 gã đàn ông nguy hiểm này bị loại ra khỏi xã hội và phải ngồi sau song sắt. Hy vọng bản án hôm nay sẽ giúp cô ấy phần nào cảm thấy nguôi ngoai".

Theo Independent

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại