Đi ăn trộm còn để lại "tâm thư" chê nghèo rồi "hẹn dịp sau"

Gia Hưng |

Vào trụ sở uỷ ban xã cạy khoá phòng để khoắng tài sản nhưng không có gì, Đạt đã viết "tâm thư" chê xã nghèo và hẹn dịp khác sẽ quay lại tiếp.

Chiều 22/9, công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Đạt  (SN 1996, trú tại Thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan công an thông tin, khoảng 0h ngày 6/6, Đạt bắt xe từ TP.HCM về Hà Tĩnh. Lúc này, Đạt bắt taxi đi thẳng về trụ sở uỷ ban xã Tân Lộc rồi đột nhập vào.

Tại đây, Đạt đã cạy phá khoá 4 phòng làm việc và cạy 1 két sắt để trộm tài sản. Tuy nhiên chỉ có giấy tờ mà không có tiền nên Đạt đã lấy 2 tờ giấy A4 viết để lại với nội dung: "Xã quá nghèo. Hẹn dịp sau" rồi bỏ đi.

Trộm ở trụ sở xã không được, khoảng 5h30’ sáng cùng ngày, Đạt tiếp tục phá khóa đột nhập vào nhà bà Bùi Thị Phượng (SN 1967, tại thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà) phá két sắt và lấy đi 5 cây vàng 9999 cùng 20 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi trộm thành công, Đạt bắt xe vào lại TP.HCM để trốn.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được Phan Văn Đạt là nghi can chính của vụ án. Ngày 14/9, Công an huyện Lộc Hà đã bắt được Đặt khi y đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Kiểm tra nơi Đạt ở, cảnh sát thu giữ được số tiền 82.070.000 đồng, 01 xe máy mang biển kiểm soát 59T- 19347 cùng một số tài sản khác có liên quan. Ngay sau đó, Đạt được di lý về Hà Tĩnh. Tại cơ quan công an, Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết Phan Văn Đạt là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù năm 2015.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Đạt ra trước pháp luật. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại