Gã thanh niên trẻ đốt người tình như đốt đuốc

Quốc Chiến |

Sau khi mâu thuẫn và đánh nhau, gã thanh niên trẻ mua xăng về đốt người tình. Hậu quả là cô gái trẻ tử vong, thủ phạm cũng bị thương tật 77%.

Ngày 22-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Lương Ngọc Biển (SN 1994, hộ khẩu thường trú ở Gia Lai) 18 năm tù giam về tội "Giết người".

Ngoài ra, Biển phải đền bù cho chủ nhà trọ 8 triệu đồng, đền bù cho phía bị hại hơn 300 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8-2015, Biển quen chị Đỗ Thị Ph. (SN 1991, quê Gia Lai) trên mạng xã hội.

Đến giữa tháng 9-2015, cả hai dọn về chung sống như vợ chồng trong một căn nhà trọ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 11, quận 3, TP HCM).

Sau một thời gian chung sống, cả hai thường xuyên mâu thuẫn nên Ph. đòi chia tay nhưng Biển không đồng ý và hăm dọa giết người tình.

Trưa 19-12-2015, Biển và Ph. lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Biển nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết Ph.

Biển mua một can xăng 2 lít rồi mang về phòng trọ. Lúc này, thấy Ph. đang ngủ dưới sàn nhà, Biển liền chốt cửa lại, lấy quần áo ném lên người Ph., tưới xăng lên người tình, đổ quanh phòng và người mình rồi bật lửa đốt. Ph. cố bỏ thoát ra ngoài nhưng không thành vì cửa bị khóa, liền chạy vào buồng vệ sinh kêu cứu.

Sau 2 phút, Biển mở cửa phòng kéo Ph. ra ngoài, chạy xuống tầng trệt và được mọi người dập lửa rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngày 18-1-2016, chị Ph. tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy; Biển cũng bị tỷ lệ thương tật 77%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại