Đi ăn thấy chủ tiệm "quen quen", cảnh sát điều tra mới biết đó là hung thủ giết người 19 năm trước

Đạt Lê |

Một án mạng đã được phá giải sau 19 năm nhờ các viên cảnh sát ở thành phố Ôn Châu (Trung Quốc) đi ăn kebab và thấy mặt chủ nhà hàng giống với tội phạm bị truy nã.

Khoảng 9 giờ tối ngày 5/5/2019, cảnh sát Qiu Diancong và một vài đồng nghiệp ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang cùng nhau đi ăn kebab (món ăn xuất xứ từ Trung Đông với thịt nướng là thành phần chính). Tiệm ăn khi đó rất đông, trong lúc chờ đợi, cảnh sát Qiu thấy mặt ông chủ giống với tội phạm đang bị địa phương truy nã.

Đi ăn thấy chủ tiệm quen quen, cảnh sát điều tra mới biết đó là hung thủ giết người 19 năm trước - Ảnh 1.

Dù án mạng xảy ra vào 19 năm trước ở Bắc Kinh - cách Ôn Châu hơn 1.500 km nhưng cảnh sát địa phương vẫn nhận ra nghi phạm (Ảnh: wikipedia)

Vốn trong đội điều tra hình sự, Qiu sở hữu trí nhớ tốt cùng đôi mắt quan sát tinh tường, lại có thói quen quan sát các đối tượng xung quanh. Về phần ông chủ quán kebab này, điểm đáng chú ý nhất là vóc dáng gầy và thái độ vô cùng nhút nhát. Mọi việc còn đáng ngờ hơn khi chủ tiệm tránh ánh mắt của cảnh sát trong lúc trò chuyện.

Trở về sở cảnh sát, Qiu tiếp tục điều tra và phát hiện 2 điểm đáng chú ý. Thứ nhất, chủ tiệm kebab quả thật có nét giống hung thủ giết người cướp của ở Bắc Kinh vào năm 2000. Thứ hai, tên của người này không có trong hệ thống hồ sơ của cảnh sát, hai đứa con của y cũng được mẹ đăng kí các giấy tờ tùy thân. Từ đó cảnh sát nghi ngờ chủ tiệm ăn đã làm giả mọi thông tin cá nhân.

Khi hỏi han hàng xóm quanh tiệm ăn, mọi người đều nói ông chủ kia là người hòa nhã nhưng kín tiếng, ít khi nào ra mặt tranh cãi.

Đến ngày hôm sau 6/5, cảnh sát lại tiếp tục đến tiệm kebab hỏi chuyện nhưng ông chủ từ chối trả lời bất kì nghi vấn nào. Cuối cùng, kẻ tình nghi bị bắt về đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Tại đây y đã thú nhận tất cả tội lỗi.

Đi ăn thấy chủ tiệm quen quen, cảnh sát điều tra mới biết đó là hung thủ giết người 19 năm trước - Ảnh 2.

Nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: thepaper.cn)

Hóa ra chủ tiệm ăn kebab vốn họ Ding, hiện 38 tuổi. Vào năm 2000, lúc mới 19 tuổi, y đến Bắc Kinh tìm việc rồi quen biết với 2 người khác. Cả ba đã thực hiện đánh cướp một xưởng gỗ nhưng bị chủ xưởng phát giác. Điều này khiến chúng ra tay sát hại nạn nhân.

2 tòng phạm với Ding đã bị bắt và đưa ra xét xử, một kẻ bị tử hình, người còn lại nhận án tù 19 năm.

Trong khi đó, Ding trốn thoát và phiêu bạt suốt 10 năm. Cuối cùng, y về quê nhà Ôn Châu để lập gia đình và mở tiệm kebab. Tuy nhiên "lưới trời lồng lộng", Ding đã bị phát hiện thân phận thật sự và sắp phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật dành cho tội ác của hắn vào 19 năm trước.

(Theo SCMP, China Times)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại