“Đêm qua em đã làm rất tốt” - câu nói khàn khàn của chồng giúp vợ phát hiện bí mật động trời

Tuyết Nhung |

Chồng vắng nhà suốt đêm khiến Angelina không thể nào ngủ được. Cô liên tục gọi điện cho anh và đến tận sáng, chồng cô mới nghe máy.

Cuộc sống vợ chồng luôn có vô vàng những khó khăn thử thách. Nhưng dù phải đối mặt với nhiều điều tồi tệ, Angelina – 23 tuổi, sống tại thị trấn Bolton, Anh vẫn luôn đặt niềm tin vào người chồng sắp cưới của mình, tin rằng người đàn ông ấy sẽ không bao giờ lừa dối.

Nhưng niềm tin đó đã hoàn toàn sụp đổ khi Angelina phát hiện ra Simon – chồng sắp cưới của cô lén có người tình ở bên ngoài. Đau đớn hơn, lúc này Angelina đang mang thai đứa con thứ 3 của cả hai.

Người đàn ông yêu vợ, thương con hết mực

Theo lời kể của Angelina, chị và Simon quen nhau một cách tình cờ và sau vài tháng hẹn hò Angelina mang thai đứa con đầu tiên. "Mọi thứ đến thật nhanh chóng nhưng chúng tôi đều cảm thấy thật hạnh phúc", Angelina nói.

Sau khi con gái đầu lòng Lucia ra đời, Simon đã cầu hôn Angelina, cả hai cùng nhau đi chọn nhẫn rồi dọn về sống cùng nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, cả hai đều đồng ý sẽ tập trung nuôi dưỡng con cái thay vì lên kế hoạch tổ chức đám cưới.

Tháng 11/2015, Angelina tiếp tục mang thai và sinh ra một cậu bé trai đặt tên là Corby. Từ lúc có con, Simon luôn là một người cha tốt, cùng vợ chăm sóc, vui đùa với con cái. Điều này làm cho Angelina cảm thấy bản thân chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.

“Đêm qua em đã làm rất tốt” - câu nói khàn khàn của chồng giúp vợ phát hiện bí mật động trời - Ảnh 1.

Khi đang mang thai đứa con thứ 3, chị Angelina đau đớn phát hiện chồng có người tình ở bên ngoài.

Nhưng cũng chính vì sự xuất hiện của thành viên mới, đám cưới của cả hai lại tiếp tục bị trì hoãn. "Chúng ta sẽ kết hôn khi con lớn hơn chút nữa. Khi đó các con có thể trở thành phù dâu phù rể cho chúng ta", Simon hứa hẹn.

Angelina lại tiếp tục chờ đợi. Đến năm 2017, cả hai bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới nhưng lại một lần nữa bị vỡ kế hoạch vì Angelina phát hiện bản thân đã mang thai đứa con thứ ba. Lần này, trái với sự vui mừng của Angelina, Simon lại tỏ ra không mấy hào hứng.

Simon nói: "Anh không biết nữa Ange (cách gọi tắt của Angelina). Gia đình chúng ta đã đủ loạn. Anh không biết chúng ta phải đương đầu với những điều gì khi đứa con thứ ba ra đời."

Vài tuần sau đó, Simon đã bình tĩnh trở lại và tiếp nhận việc có thêm con. "Xin lỗi, anh chỉ hơi lo lắng về sự xuất hiện của một đứa trẻ mới", Simon nói.

Khi Angelina mang thai được 5 tháng, có một đêm Simon đi làm không về nhà khiến Angelina vô cùng lo lắng, sợ rằng có chuyện không may xảy ra với chồng. Mặc dù đã nhắn tin, gọi điện nhiều lần nhưng Angelina vẫn không thể liên lạc được với Simon.

Hình tượng sụp đổ

Nỗi lo lắng khiến Angelina không tài nào ngủ được, cứ thế nhấc điện thoại gọi mãi cho chồng đến tận sáng và cuối cùng Simon cũng bắt máy. Giọng Simon khàn khàn vang lên trong điện thoại, mặc dù vậy, Angelina vẫn nghe rõ những gì Simon nói:

"Em không cần phải lo lắng, anh đã chia tay với Angelina. Đêm qua, em đã làm rất tốt". Câu nói khiến Angelina như chết lặng.

Vài giờ sau, Simon trở về nhà. Trước sự phẫn nộ cùng những lời chất vấn của Angelina, Simon khá hoảng loạn nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi cho rằng tất cả đều là tưởng tượng của một mình Angelina. Do mang thai khiến hoocmon tăng cao đã khiến chị có những suy nghĩ điên rồ như thế.

Cả hai tiếp tục lớn tiếng với nhau, cuối cùng Simon dọn đồ về nhà mẹ, chờ cho mọi thứ lắng dịu. Một tuần sau, Siomon trở về nhà và làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Angelina nói: "Lúc ấy, tôi muốn hét thẳng vào mặt anh ta nhưng tôi đã nhịn và quyết phải tìm bằng được câu trả lời cho mình."

“Đêm qua em đã làm rất tốt” - câu nói khàn khàn của chồng giúp vợ phát hiện bí mật động trời - Ảnh 2.

Anh Simon chụp ảnh cùng các con.

Thế là nhân lúc Simon ngủ say, Angelina đã lén lấy điện thoại kiểm tra và nhìn thấy dòng tin nhắn Simon gởi cho một người phụ nữ viết "Tối qua thật tuyệt vời. Em rất biết cách làm anh hài lòng". Angelina liền lưu lại số điện thoại và khi Simon đi làm vào ngày hôm sau, chị lập tức gọi điện cho người phụ nữ ấy.

"Tôi là vợ chưa cưới của Simon và tôi đã biết hết chuyện của hai người nhưng tôi hy vọng được nghe câu chuyện từ chính cô", Angelina nói với người phụ nữ. Và không quá bất ngờ, cô gái đã thừa nhận mọi việc đồng thời cho biết còn từng đến nhà mẹ của Simon và cả hai đã ngủ cùng nhau trong suốt khoảng thời gian đó.

Khi Simon về nhà, Angelina kể lại toàn bộ sự việc và lần này Simon thừa nhận tất cả đồng thời cầu xin sự tha thứ của Angelina. Mặc dù không muốn nhìn thấy mặt Simon một lần nào nữa nhưng vì con cái, Angelina quyết định cho Simon một cơ hội để các con có một gia đình trọn vẹn.

Giáng Sinh năm 2017, Angelina hạ sinh đứa trẻ thứ ba là một bé gái và đặt tên là Anna. Angelina và Simon tiếp tục chung sống thêm một năm nữa nhưng khi niềm tin đã mất, cuộc hôn nhân cũng không thể lâu bền.

Mặc dù Simon vẫn là một người cha tuyệt vời trong mắt các con nhưng Angelina vẫn muốn có một cuộc sống mới cho riêng mình thay vì phải tiếp tục chịu đựng lẫn nhau. Cuối cùng cả hai đã quyết định chia tay trong hòa bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại