*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngay giữa ngày vui, chị B. ngồi trơ trọi một góc, tủi thân nhưng không dám khóc.
Chồng vắng nhà suốt đêm khiến Angelina không thể nào ngủ được. Cô liên tục gọi điện cho anh và đến tận sáng, chồng cô mới nghe máy.
Đây chắc hẳn là cô nàng khiến tất cả các nữ sinh khác phải ghen tị vì được "cưng chiều" trong ngày lễ, 8/3.
Khi chồng đi công tác xa nhà về, nhưng lúc bỏ khẩu trang ra, cô vợ bất ngờ tưởng nhầm người vì thấy môi anh đỏ lòe loẹt. Thoạt đầu, cô vợ tưởng anh đi ngoại tình không biết chùi mép...
Chả bao giờ Hương có thói quen lục ví chồng, nhưng lần ấy là 2 đứa trẻ nó nghịch cô mới vô tình thấy. Hương sững sờ nhìn món đồ ấy rơi ra, cô chắc chắn chồng mình đã ăn vụng bên ngoài.
Mặc dù là tài xế nắm trong tay nhiều sinh mạng con người nhưng người đàn ông này dường như không ý thức được hậu quả của những việc mình làm.
Tin nhắn quảng cáo từ tổng đài thường được người dùng xếp vào tin nhắn rác mà bỏ qua, thế nhưng, mới đây hội chị em lại xôn xao khi phát hiện dòng chữ lạ từ tin nhắn ấy: "Phòng 102 chỗ cũ. Nhớ anh lắm!"
Vẫn còn đang nằm viện vì vừa mổ đẻ được 3 ngày mà nhận được tin nhắn từ bồ nhí của chồng thách thức thế này, các chị em sẽ làm gì?
Không chấp nhận yêu cầu bỏ thai, người vợ bị chồng “trừng phạt” bằng cách dẫn bồ nhí về nhà. Quá đau khổ, cô ôm bụng bầu ra đi, một thân một mình làm lụng chờ ngày đẻ.
"Giờ mình sanh được 1 tháng thì người kia bầu cũng sắp sanh. Chồng đã hối hận lắm rồi nhưng giờ làm sao các mom ạ?".
Công ty đánh ghen thuê của bà Zhang Yufen đã phục vụ hàng nghìn khách hàng và họ tin vào hiệu quả của việc đánh đập, bóc mẽ tình địch nơi công cộng, dù gây dư luận trái chiều.
Do nghi ngờ chồng có bồ nhí, bà V. đã tạt cả nồi nước sôi vào hạ bộ của chồng làm ông H. bị thương nặng.