Chồng bỏ rơi vợ trong đám cưới vì sợ bồ nhí ghen, đêm tân hôn bẽ bàng chưa từng thấy

Lam Giang |

Ngay giữa ngày vui, chị B. ngồi trơ trọi một góc, tủi thân nhưng không dám khóc.

Hôn nhân bắt đầu, tình yêu kết thúc

Người phụ nữ giấu tên, tạm gọi là chị B. (31 tuổi, quê Kon Tum, hiện đang làm việc tại Bình Dương) và chồng quen nhau qua một người bạn mai mối. Tình yêu chẳng phải quá sâu đậm nhưng chị nhìn thấy ở anh sự tương đồng trong sở thích và quan điểm sống.

Quen nhau một thời gian thì chị B. mang thai, cả hai tổ chức đám cưới. Nhưng chị không ngờ, cùng thời điểm quen chị, ông xã còn qua lại với một người con gái khác. Cô gái này cũng tới dự đám cưới của vợ chồng chị. Vì sợ bồ nhí ghen, sau khi làm lễ xong trên sân khấu, chồng chị B. để vợ ngồi một mình, bỏ qua bước dẫn cô dâu đi chào khách ở các bàn tiệc. Chồng chị B. nói dối vợ: "Phong tục ở đây như vậy".

Mặc dù rất buồn và tủi thân, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chị B. không dám khóc, bởi chị nghĩ đến mẹ của mình. Đêm tân hôn, chồng chị B. say rượu không biết gì. Lúc này chị mới đọc được những dòng tin nhắn giữa chồng và người thứ 3 và tỏ tường sự thật. Không những vậy, chồng chị B. còn nói chuyện với các bạn rằng cuộc hôn nhân này với anh hoàn toàn là một sự ép buộc.

"Mình rất hối hận vì đã cưới người đàn ông này. Nhưng mình không dám mạnh dạn dứt bỏ ngay lập tức vì áp lực từ nhiều phía. Mẹ mình là nhà giáo, bà rất chú trọng việc lễ nghĩa, việc con gái đi lấy chồng rồi chóng vánh ly dị là điều mẹ khó chấp nhận. Mình không muốn làm bà đau. Rồi mình còn công việc nữa,…", chị B. nhớ lại đêm tân hôn bẽ bàng của mình.

Chồng bỏ rơi vợ trong đám cưới vì sợ bồ nhí ghen, đêm tân hôn bẽ bàng chưa từng thấy - Ảnh 1.

3 ngày sau chị B. nói chuyện với chồng. Ban đầu anh chối, song trước những bằng chứng không thể chối cãi, anh đã "lật bài ngửa" và đưa ra thỏa thuận: "Thôi cố gắng sống chung đến khi con được 2 tuổi thì ly dị". Anh nói với chị B. đợi 2 năm để con cứng cáp rồi chia tay, nhưng mãi sau này chị mới biết, anh đưa ra mốc thời gian như vậy là để tìm cách giành quyền nuôi con.

Chị B. đã sống trong một cuộc hôn nhân đầy đau khổ và giả dối nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Anh công tác xa nhà 300km, chị ở nhà với mẹ chồng, làm tròn bổn phận của một nàng dâu. Khi về thăm mẹ đẻ, chị B. vẫn phải nói nói cười cười, hóa thân vào vai diễn của một người phụ nữ đang hạnh phúc trong hôn nhân, mong mẹ an lòng.

Mặc dù bị đối xử tệ bạc, nhưng chị B. cũng đã từng đến với ông xã vì tình yêu. Bởi vậy, trong lòng chị vẫn luôn nhen nhóm một tia hy vọng dù biết nhỏ nhoi, rằng một ngày nào đó, chồng sẽ vì con mà thay đổi. Nhưng tất cả những gì chị nhận lại chị là sự lạnh nhạt đến bạc bẽo của người mà mình gọi là chồng.

Chồng bỏ rơi vợ trong đám cưới vì sợ bồ nhí ghen, đêm tân hôn bẽ bàng chưa từng thấy - Ảnh 2.

Không may đến tháng thứ 6 của thai kỳ, chị B. bị ngã, không giữ được đứa trẻ. Có lẽ đến lúc này, chồng chị mới rủ lòng thương, quỳ xuống xin một cơ hội sửa sai. Phải chịu nhiều tổn thương, nhưng chị B. lần này tiếp tục bao dung. Chị thương mẹ chồng, bà là một người mẹ đơn thân, đã quá vất vả trong cuộc sống, chị không nỡ để bà đau lòng.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời

Vợ chồng chị B. tái hợp vui vẻ, hạnh phúc được một thời gian thì chị mang bầu lần 2. Ông xã chăm sóc cho vợ rất chu đáo. Nhưng người đàn ông đó vẫn sẵn sàng xát muối vào trái tim vốn đã rỉ máu chưa kịp lành của chị B. Một lần, chị nửa đùa nửa thật hỏi chồng: "Dạo này anh quan tâm em thế", anh chẳng ngại đáp: "Con bé kia (bồ nhí – PV) nó lấy chồng mất rồi!".

Nghẹn đắng nuối uất ức vào trong vì đứa con đang lớn dần trong bụng, chị B. không muốn con sinh ra mà không có cha. Nhưng dường như, chị càng nhẫn nhịn thì đối phương càng xem thường. Sinh con được 1 tháng, vô tình chị B. lại phát hiện chồng có những tin nhắn tình tứ với một cô bồ nhí khác. Đến lúc này, trái tim của B. chai sạn, chị cố gắng sống tiếp vì con chứ không còn chút tình cảm nào với chồng, việc ai nấy làm.

Chồng bỏ rơi vợ trong đám cưới vì sợ bồ nhí ghen, đêm tân hôn bẽ bàng chưa từng thấy - Ảnh 3.

Sự việc dẫn đến chị B. quyết tâm làm đơn ly hôn là khi con được 14 tháng tuổi. Vào mùng 3 Tết, chị xin phép chồng và mẹ chồng về nhà ngoại thì bỗng nhiên bà nội giằng lấy đứa trẻ trên tay con dâu còn chồng thì đánh chị bằng ghế, gạch,… Bị bạo hành nhưng chị B. không cảm thấy đau về thể xác, lúc đó, chị chỉ muốn giành lấy đứa con mà mình đã dứt ruột đẻ ra. Khi được đưa vào viện, chị B. khóc nức nở nói với mẹ ruột: "Mẹ ơi, mẹ cho con bất hiếu với mẹ một lần, cho con được ly hôn".

Ngày ra tòa, chồng chị B. vẫn ngoan cố, bao biện cho những hành vi của mình. Thậm chí, anh còn vu oan cho vợ ngoại tình. Sau này, chồng cũ của chị B. còn dùng nhiều thủ đoạn để giành quyền nuôi con, nhưng công lý luôn đứng về lẽ phải.

Cuối chương trình, nhân vật chia sẻ đã đồng ý lộ diện. Mạnh mẽ bước qua những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời, chị B. dành lời khuyên cho chị em phụ nữ: "Mẹ đơn thân không hề đáng sợ. Chúng ta hãy sống vì người chúng ta sinh ra và người sinh ra chúng ta. Bản thân mình hạnh phúc thì con mới hạnh phúc. Mình tin xã hội ngày nay không còn khắt khe với những người đã từng ly hôn nữa. Quan trọng là chúng ta chọn cách sống cho mình như thế nào để trọn vẹn 24h mỗi ngày".

Nguồn: Người thứ 3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại