Đêm nghe tiếng chó cưng gầm gừ, mẹ tỉnh giấc đi theo vào phòng tắm rồi phát hoảng với cảnh tượng trong bồn tắm của con trai

THÁI ANH |

Nhờ có con vật mà cậu bé 10 tuổi được cứu sống.

Vào năm 2015, gia đình nhà Daniel sống ở Monroe, Ohio, Mỹ, đã nhận nuôi một cô chó thuộc giống pitbull có tên là Ember thông qua tổ chức Adore-A-Bull. Từ sau đó, Ember đã nhanh chóng trở nên thân thiết với con trai 10 tuổi của gia đình, Tre Daniel. Cả hai thỉnh thoảng còn ngủ chung một giường. Trước đó, vì Ember đã được huấn luyện y tế phòng trường hợp khẩn cấp nên con vật luôn ở bên cạnh cậu chủ nhỏ mỗi khi đứa trẻ cần giúp đỡ.

Đêm nghe tiếng chó cưng gầm gừ, mẹ tỉnh giấc đi theo vào phòng tắm rồi phát hoảng với cảnh tượng trong bồn tắm của con trai - Ảnh 1.
Đêm nghe tiếng chó cưng gầm gừ, mẹ tỉnh giấc đi theo vào phòng tắm rồi phát hoảng với cảnh tượng trong bồn tắm của con trai - Ảnh 2.

Một đêm nọ, mẹ của Tre, Tracy, đang ngủ thì tỉnh giấc vì phát hiện Ember nằm ngay bên cạnh mình và gầm gừ. Ban đầu, Tracy không mấy để ý, chỉ đơn giản nghĩ rằng con vật đang đòi ăn uống gì đó. Nhưng trước sự kiên trì của Ember, Tracy đã thay đổi suy nghĩ và tin rằng có chuyện gì đó chẳng lành đang xảy ra. Tracy đi theo Ember vào phòng tắm và tại đây, cô phát hiện cậu con trai 10 tuổi đang nằm bất động trong bồn tắm. Có vẻ như cậu đã bị té ngã, đầu ngửa về phía sau, tựa lên thành bồn tắm.

Sau đó, Tre được đưa đến bệnh viện cấp cứu và bác sĩ tại đây xác định cậu bé lên cơn động kinh. Nếu không nhờ phản ứng nhanh của Ember thì không biết đứa trẻ sẽ ra sao.

Đêm nghe tiếng chó cưng gầm gừ, mẹ tỉnh giấc đi theo vào phòng tắm rồi phát hoảng với cảnh tượng trong bồn tắm của con trai - Ảnh 3.
Đêm nghe tiếng chó cưng gầm gừ, mẹ tỉnh giấc đi theo vào phòng tắm rồi phát hoảng với cảnh tượng trong bồn tắm của con trai - Ảnh 4.

Theo lời Tracy, từ sau khi Tre xuất viện, Ember cứ túc trực bên cạnh, không rời cậu chủ nhỏ nửa bước. 

Bố của Tre, Tony, một người lính cứu hỏa, nói rằng anh hiểu được tâm lý của mọi người nghĩ pitbull là giống chó có nhiều biểu hiện bạo lực, hung tợn nhưng ông cho rằng nguyên nhân lớn nhất đến từ cách cư xử của chủ nhân con vật chứ đó không phải là đặc trưng của giống chó này.

Được biết, Ember từng bị bỏ rơi trong quá khứ và được nhân viên của tổ chức Adore-A-Bull cưu mang. Con vật đi đến đâu cũng được yêu mến bởi vì sự đáng yêu và lòng trung thành. Giờ đây, Ember đã có thể thể hiện tình yêu thương của nó đối với con người và cũng được gia đình nhà chủ đáp lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại