Decao: Tôi độc thân, tin vào hôn nhân và không dễ để tái hợp Châu Bùi

TEAM ĐỜI SỐNG X PHOTO: ĐÀM GIA BẢO X KINGPRO X DESIGN: HUYỀN TRANG |

Decao lâu nay ra sao, đang yêu ai quen ai, trông gầy hơn trước đấy?

Hẹn Decao ở quán cafe pha coldbrew cực ngon, khi đến nơi, chàng mặc một chiếc áo thun nhìn màu hơi cũ, quần jean thụng, không đi cùng trợ lí. Decao đem đủ sự tự tin, ngông ngênh, thêm với vẻ bất cần từ trên mạng ra ngoài đời. Tâm lí của một người bình thường chắc chắn sẽ có sự đề phòng nhất định với anh này, đó là kiểu: Chẳng hiểu anh ta sẽ làm gì, nói gì?

Nhưng rồi buổi nói chuyện diễn ra tốt hơn dự kiến. Lâu rồi Decao mới độc thân, theo cách anh giải thích là gần đây tâm trạng đang rất thoải mái. Một thanh niên cung Thiên Bình vừa trải qua một cuộc tình, đã vậy còn mang số đào hoa, thiếu gì chuyện để kể đúng không?

Hãy nghe Decao nói chuyện!

Tôi đang khoẻ khoắn vui vẻ và không yêu ai

Chào Decao, dạo này bạn thân thiện với truyền thông hơn rồi nhỉ?

Sở dĩ dạo này tôi hay nhận lời mời phỏng vấn là vì tôi đang vui. Còn lý do khiến tôi vui thì cũng không rõ nữa. Thực ra, tôi là một người luôn luôn vui vẻ.

Nhiều người nổi tiếng bị "vạ miệng" cũng vì phỏng vấn mà ra, Decao không sợ sao?

Không đâu, tôi thậm chí còn rất vui khi mọi người hiểu lầm về mình. Có vậy thì chúng ta mới có cơ hội để ngồi lại chia sẻ với nhau như thế này. Nếu không có gì để nói thì tẻ nhạt quá rồi!

Tôi là một người sợ im lặng và ưa sôi động, vì thế tôi chán ghét một cuộc nói chuyện ảm đạm. Đôi khi, những hiểu lầm mà bạn nói lại chính là cách để chúng ta mở đầu cuộc nói chuyện để từ đó có thể hiểu nhau nhiều hơn.

Decao: Tôi độc thân, tin vào hôn nhân và không dễ để tái hợp Châu Bùi - Ảnh 2.

Decao: Tôi vẫn chưa gặp được đúng người

Decao, tôi nhìn bạn trông gầy hơn trước đấy?

Ồ, có nhiều người hỏi tôi câu này lắm đấy! Cứ 10 người gặp thì cả 10 người đều hỏi sao dạo này gầy thế. Tôi không hề cố ý giảm cân nhưng tự nhiên cơ thể lại gầy đi đó chứ, lộ rõ cả xương quai xanh đây này!

“Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu”, vậy bạn đang “ốm” hay đang “yếu”?

Tôi hiện tại không yếu và cũng chẳng ốm. Tôi đang rất khỏe khoắn, vui vẻ và đồng thời cũng không yêu ai.

Vì sao thế?

Vì tôi vẫn chưa gặp được đúng người. Chưa có ai khiến tôi cảm thấy rung động cả!

7 tháng mà yêu được những 10 cô thì tôi vượt xa “sát thủ tình trường” Cristiano Ronaldo mất

Thế mà ai cũng nghĩ bạn là một sát thủ tình trường, chẳng phải Châu từng nói lúc hai bạn tạm chia tay, 7 tháng bạn “quen" 10 cô, bạn của ngày hôm qua đâu rồi?

Mọi người đang hiểu lầm ý Châu rồi. Ở ngoài Bắc, chữ “quen” chỉ dừng lại ở mức độ gặp mặt và biết nhau chứ không phải yêu đương hay hẹn hò gì cả. Với ý nghĩa như vậy thì đúng như Châu nói, trong 7 tháng sau khi chia tay Châu, tôi đã kịp quen biết được khoảng 10 cô gái.

Nếu như 7 tháng mà yêu được những 10 cô thì tôi vượt xa “sát thủ tình trường” Cristiano Ronaldo mất rồi!

Vậy còn lúc… bạn đội chiếc bàn thì như thế nào nhỉ?

Đơn giản lắm, hôm đó tôi và cô ấy đang đứng ở quán nước và rồi mưa đến, hai đứa chẳng kịp trở tay nên đã đội bàn lên để khỏi ướt. Nếu trong hoàn cảnh mưa đổ xuống nhanh như chớp và bạn đang đứng cạnh một cô gái như tôi, bạn sẽ làm gì? Nếu anh em đàn ông như chúng ta đứng một mình thì sao chả được, nhưng khi đứng cạnh phụ nữ, có dù che dù, có bàn che bàn là điều dĩ nhiên.

Hỏi thật nhé, bạn còn vấn vương gì không?

Tôi là một người luôn nhìn vào hiện tại và hướng đến tương lai. Nếu cứ mãi nhìn vào cái bóng của người cũ thì sẽ không những tự khiến mình thiệt mà còn làm khổ người có duyên đến sau với mình. Chúng ta hãy nhìn về tương lai chứ đừng day dứt mãi về những chuyện đã qua, được chứ?

Khi đăng story liên quan đến Châu Bùi - Binz, bạn có sợ sẽ ảnh hưởng đến họ?

Không đâu, nếu sợ thì tôi đã chẳng đăng rồi! Hơn nữa, tôi thấy những điều đó không có gì là quá đáng cả.

Bạn nghĩ sao về thuyền Decao - Binz?

Mọi người cứ gán ghép là chuyện của mọi người, còn thuyền có trôi hay không là chuyện của người trên thuyền!

Decao: Tôi độc thân, tin vào hôn nhân và không dễ để tái hợp Châu Bùi - Ảnh 3.

Bạn và người ấy vẫn làm “quân sư" tình yêu cho nhau mà đúng không? Chuyện tình cảm của Châu bạn biết chứ?

Tôi biết, thì cứ lên báo đọc là biết ấy mà. Trước đây khi hai đứa mới chia tay được khoảng nửa năm thì là vậy nhưng hiện tại, chúng tôi đã ít chia sẻ với nhau về chuyện tình cảm hơn vì mỗi người đều có con đường riêng của mình.

Cảm giác của bạn khi độc thân?

Tôi vừa vui vừa buồn với cuộc sống độc thân. Nói sao nhỉ... Ôi vui quá, à cảm xúc này không hợp lắm nhỉ, lại nhé... Nó OK.

Decao: Tôi độc thân, tin vào hôn nhân và không dễ để tái hợp Châu Bùi - Ảnh 4.

Cuộc sống ngăn nắp hơn sau khi chia tay

Decao có tổn thương sau khi chia tay không?

Có lẽ, tôi không hề có tổn thương gì trong cuộc tình này vì Châu là một cô gái tốt.

Vì sao khi cả hai chia tay, chỉ có Châu là người đối diện?

Chẳng lẽ cứ phải lên tiếng trên khắp các trang mạng xã hội thì mới có thể chứng minh mình đã đối diện được với chuyện chia tay? Tôi lại nghĩ, chỉ khi mình thấy hài lòng với hiện tại và hướng đến tương lai thì đó mới chính là lúc mình hoàn toàn trở lại bình thường.

Decao: Tôi độc thân, tin vào hôn nhân và không dễ để tái hợp Châu Bùi - Ảnh 5.

Châu từng nói: “Thắng ơi, 30 tuổi rồi, anh đừng chơi nữa?” Vậy Decao của phiên bản hiện tại, bạn có còn rong chơi nữa không?

Từ ngày trở về Hà Nội, tôi đã không còn thức khuya nhiều nữa. Tôi tập trung nhiều hơn cho công việc để đi đúng hướng với kế hoạch mà bản thân đã vạch ra trước đây.

Chia tay Châu Bùi, cuộc sống của bạn đã ngăn nắp hơn?

Cũng có thể!

Cảm giác khi không còn người sắp xếp cuộc sống cho mình, để mỗi ngày thức dậy với bạn là một ngày vui nó ra sao nhỉ?

Thực ra từ trước đến nay, không có ai sắp xếp cuộc sống của tôi ngoài chính bản thân tôi cả. Năm nay tôi đã ngót nghét gần 30 tuổi rồi nên để một người chu toàn cuộc sống thay mình là điều hoàn toàn không có. Nếu một lúc nào đó bị mất phương hướng thì tôi luôn tin rằng mình chỉ cần quay trở lại vạch xuất phát để tiếp tục hành trình mà mình sẽ phải đi qua.

Decao: Tôi độc thân, tin vào hôn nhân và không dễ để tái hợp Châu Bùi - Ảnh 6.

Người ta chỉ có thể bước ra khỏi một mối quan hệ thực sự khi có tình mới. Bạn nghĩ sao về điều này?

Với mỗi người thì câu nói này có thể đúng cũng có thể sai, tuy nhiên, nó không hề phù hợp với những chuyện tình đã qua của tôi. Hiện tại, tôi “độc thân chính hãng” chứ không phải “độc thân fake” đâu nhé!

Bạn có chia sẻ gì đến những người từng yêu quý cặp đôi Decao - Châu Bùi không?

Tôi và Châu Bùi may mắn khi vẫn có thể làm bạn sau khi đã kết thúc một cuộc tình. Ngoài chuyện ở cạnh nhau, chúng tôi vẫn dõi theo và hỗ trợ nhau hết mình trong cuộc sống, giống như hai đường thẳng song song vậy đó!

Decao: Tôi độc thân, tin vào hôn nhân và không dễ để tái hợp Châu Bùi - Ảnh 7.

Tin vào hôn nhân vì tôi chính là "sản phẩm" của nó

Khi nào bạn sẽ yêu lại?

Chắc là khi có một người nào đó khiến tôi rung động.

Bạn có sợ rằng người yêu sau này của mình sẽ phải đối diện với sự so sánh với người cũ của mình từ phía công chúng?

Khi một người khiến tôi rung động thì hẳn là người đó đã trao cho tôi cơ hội để gặp gỡ và tiếp xúc. Nếu họ áp lực về chuyện quá khứ của tôi thì chắc chắn họ sẽ chẳng ngồi lại để chia sẻ với tôi rồi, đúng chứ?

Decao: Tôi độc thân, tin vào hôn nhân và không dễ để tái hợp Châu Bùi - Ảnh 8.

Khi nào Decao sẽ kết hôn?

Vậy thì tôi muốn hỏi lại bản thân xem khi nào mình mới có người yêu đây? Nếu đã có người yêu và tình cảm giữa chúng tôi chín muồi rồi thì sẽ tiếp tục nghĩ đến hôn nhân thôi.

Bạn có nghĩ mình sẽ rung động lại với người yêu cũ?

Điều này có lẽ hơi khó vì mỗi chúng tôi đều đang đi một con đường riêng, vì là hai đường thẳng song song nên sẽ không dễ để tái hợp.

Decao có tin vào hôn nhân không?

Tại sao không chứ? Bản thân tôi cũng chính là một sản phẩm của hôn nhân đó thôi.

Câu cuối nhé, bây giờ gõ từ khoá tìm kiếm Decao trên Google sẽ có 4 gợi ý: “Decao là ai?”, “Decao - Châu Bùi chia tay”, “Decao - Châu Bùi tái hợp” và “Decao - Binz quen nhau”. Bạn nghĩ từ khóa nào được mọi người click vào nhiều nhất?

Tôi nghĩ đó sẽ là từ khóa “Decao là ai?”. Bởi lẽ, khi thấy tôi tự dưng liên tục xuất hiện trên mặt báo, sẽ có nhiều khán giả không biết tôi là ai và họ tìm hiểu.

Cám ơn Decao về buổi trò chuyện!

Hậu trường phỏng vấn Decao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại