Đặt mua áo phong cách tiên nữ để đi Sapa, cô nàng "giận tím người" nhận sản phẩm

Nhật Hạ |

Đăng bài than vãn lên mạng xã hội, cô nàng nhận đến 14 nghìn like cùng hàng loạt bình luận an ủi từ dân mạng.

Người ta cứ nói rằng "tiền nào của nấy" thế nhưng với chuyện mua hàng online thì điều đó rất khó lòng đúng. Đôi khi, người ta phải bỏ ra một khoản tiền lớn nhưng thu về thành quả khiến ai cũng ảo não, buông lời thở dài.

Mới đây, một dân mạng khổ sở chia sẻ thành quả mua hàng online của mình lên mạng xã hội. Theo lời giãi bày thì cô gái sắp đi Sapa du lịch. Bởi vậy cô đặt một chiếc áo choàng dài, tay và viền gấu áo có lông dày và ấm áp. Chiếc áo theo phong cách tiên nữ, thích hợp để chụp những bộ ảnh trên núi cao, mờ sương.

Có lẽ, khi đặt chiếc áo này, cô nàng đã tưởng tượng đến màn hóa thân của mình trong những bộ ảnh. Thế nhưng thành quả thu về thật sự khiến người ta phải tức giận.

Đặt mua áo phong cách tiên nữ để đi Sapa, cô nàng giận tím người nhận sản phẩm - Ảnh 1.

Bộ đồ đúng là không chấp nhận nổi vì khác xa mẫu.

Theo đó, chiếc áo đặt có màu hồng đào. Sản phẩm lại là màu hồng nguyên bản, chất vải mỏng tang. Buồn nhất chính là phần lông lơ thơ ở gấu và tay áo.

Nhìn sản phẩm chắc khác gì cái màn đính thêm một ít lông ở viền. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã ngao ngán rồi. Áo kiểu này thì ai mà mặc được cơ chứ.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau ngay dưới tấm hình. Đa phần đều cho rằng hình nhận về khác xa mẫu thật. Đây là một "tai nạn" khi mua đồ online thật sự rồi còn gì.

"Sau này mua quần áo thì nên đi thử. Thứ nhất để biết nó lên dáng thế nào, thứ hai còn xem chất liệu nữa. Bán hàng 'treo đầu dê bán thịt chó' thế này thật sự không chấp nhận được mà", một dân mạng bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại