Danh ca Khánh Ly: "Tôi không trả nợ cho ông Ngọc và Quang Thành đâu"

Dạ Vũ |

"Tôi cũng không hiểu vì sao ông Ngọc và Quang Thành lại làm điều này cho tôi. Chắc chỉ tội nghiệp cho tôi thôi, một bà góa", danh ca Khánh Ly chia sẻ.

Khánh Ly vừa trở về Việt Nam và ra mắt cuốn sách Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly. Dự án do tiến sĩ Bùi Quang Ngọc làm chủ nhiệm, còn doanh nhân – ca sĩ Quang Thành giữ vai trò chủ biên, ghi lại nhiều lát cắt trong cuộc đời và hành trình nghệ thuật của giọng ca gắn liền với nhạc Trịnh Công Sơn.

Trong buổi gặp gỡ, nữ danh ca cho biết bà chưa bao giờ nghĩ một người “ít học” như mình lại có tới hai cuốn sách. Theo Khánh Ly, những trang viết của bà thực chất chỉ là những tâm sự rất đời thường của một người phụ nữ.

“Tôi không bao giờ nghĩ một người ít học như tôi lại có hai cuốn sách. Thật ra chỉ là những tâm sự đàn bà thôi, chẳng có gì to tát cả. Nhưng các bạn lại thích đọc”, bà chia sẻ.

Tiến sĩ Bùi Quang Ngọc, danh ca Khánh Ly, MC Hạnh An An, Quang Thành.

Danh ca cho biết việc viết lách trở nên khó khăn hơn sau khi chồng bà qua đời. Trước đây, bà có thể viết trong không khí bạn bè tụ họp, ăn uống, trò chuyện rộn ràng xung quanh. Nhưng sau biến cố mất mát, cảm xúc không còn dễ dàng như trước.

“Ngày xưa bạn bè ăn uống, nói chuyện xung quanh, tôi cứ cắm đầu vào viết thôi. Nhưng sau này thì khó. Chữ nghĩa không thể đùa được đâu”, bà nói.

Theo Khánh Ly, việc viết hay hát đều cần cảm xúc thật sự. Bà cho rằng nghệ thuật không thể bị thúc ép hay làm chỉ vì tiền.

“Có lần Quang Thành nói chị viết đi, tôi bảo xin lỗi, tôi đâu phải thiên tài mà bảo viết là viết liền. Tôi cần thời gian, lúc nào có cảm xúc thì mới viết được. Hát cũng vậy thôi, phải có cảm xúc mới hát được, chứ không phải vứt ra một đống tiền rồi bảo ‘mày hát đi’ là hát được”.

Nữ danh ca cũng bày tỏ sự bất ngờ khi đọc lại những dòng mình từng viết trong cuốn sách. Bà cho biết bản thân không nghĩ rằng mình có thể ghi lại được nhiều cảm xúc như vậy.

Nhắc đến tiến sĩ Bùi Quang Ngọc và ca sĩ Quang Thành, Khánh Ly xúc động cho rằng có lẽ hai người “tội nghiệp” bà nên mới thực hiện dự án này như một món quà dành tặng.

“Tôi cũng không hiểu vì sao ông Ngọc và Quang Thành lại làm điều này cho tôi. Chắc chỉ tội nghiệp cho tôi thôi, một bà góa. Họ làm để tặng tôi một món quà mà tôi không biết nói sao”.

Danh ca Khánh Ly.

Danh ca nói thêm bà sẽ không nói lời cảm ơn theo cách thông thường, bởi với bà, tình cảm ấy là điều sẽ ghi nhớ suốt đời.

“Tôi không cảm ơn đâu ông Ngọc với Quang Thành đâu. Tôi chỉ biết là tôi nhớ mãi điều này, tôi ghi trong trái tim này. Tôi không trả nợ cho ông Ngọc và Quang Thành đâu, đây là lúc khất nợ thật đấy”, bà nói.

Ở tuổi ngoài 70, Khánh Ly cho rằng điều an ủi lớn nhất của đời người là khi rời đi vẫn còn được người khác nhớ đến. Bà nhắc lại câu nói quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Những người đến không vì mong, những người khuất không vì quên”.

“Chúng ta không mong được sinh ra trong cuộc đời này, nhưng khi chúng ta đi rồi, nếu vẫn còn có người nhớ đến mình thì đó là niềm an ủi. Đó cũng là niềm vui khi hôm nay mọi người đến đây trong một ngày rất đẹp”, nữ danh ca chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại