Đang tập thể dục thì bị 20 con rái cá truy sát đẫm máu, tốn 20 triệu viện phí bác sĩ còn bảo may mà không chết

ĐỨC 2 XÍCH |

Đúng là chẳng có cái hạn nào như cái hạn này...

Một người dân Singapore đã phải nhập viện sau một cuộc tấn công kỳ lạ của một nhóm rái cá tại công viên

Graham George Spencer, người Anh gốc Anh, vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về cuộc chạm trán đáng sợ với nhóm rái cá, xảy ra vào ngày 30 tháng 11, khi đang đi dạo đến Vườn Bách thảo Singapore với một người bạn. .

Spencer, khoảng 60 tuổi, được cho là đang chạy bộ thì phát hiện khoảng 20 con rái cá đang lao thẳng tới trước mặt.

Đang tập thể dục thì bị 20 con rái cá truy sát đẫm máu, tốn 20 triệu viện phí bác sĩ còn bảo may mà không chết - Ảnh 1.
Đang tập thể dục thì bị 20 con rái cá truy sát đẫm máu, tốn 20 triệu viện phí bác sĩ còn bảo may mà không chết - Ảnh 2.

Hình ảnh Spencer tại nơi xảy ra vụ việc

Hóa ra, bầy rái cá này đang truy đuổi một người chạy bộ ở gần đó. May mắn thay, người này đã chạy trốn thoát, nhưng những con rái cá đã để mắt đến Spencer và quyết định sẽ tấn công ông.

Theo các phương tiện truyền thông báo chí, những con rái cá đã tấn công vào mắt cá chân và nhảy lên trên người Spencer, sau đó tiếp tục cắn ở xung quanh vùng chân, giày và mông và một ngón tay.

"Tôi đã bị cắn 26 lần trong 10 giây," Spencer kinh hoàng kể lại với Today.

Đang tập thể dục thì bị 20 con rái cá truy sát đẫm máu, tốn 20 triệu viện phí bác sĩ còn bảo may mà không chết - Ảnh 3.
Đang tập thể dục thì bị 20 con rái cá truy sát đẫm máu, tốn 20 triệu viện phí bác sĩ còn bảo may mà không chết - Ảnh 4.

Các vết thương mà lũ rái cá gây ra

Sau đó, bạn của nạn nhân, người cách đó khoảng "15 bước chân", chạy đến gần và la hét trong nỗ lực xua đuổi những kẻ côn đồ rậm lông này.

Ngay sau đó, Spencer đã được đưa tới bệnh viện điều trị và tốn 20 triệu tiền viện phí để điều trị các vết thương.

Bản thân các bác sĩ ở bệnh viện cũng rất ngạc nhiên khi lần đầu tiếp nhận trường hợp bị rái cá tấn công ác liệt tới như vậy. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng cho rằng ông Spencer rất may mắn vì đã không bị nhiễm bệnh dại từ những con động vật hoang dã.

Khi đã mắc bệnh dại, tỷ lệ tử vong đảm bảo sẽ lên tới 100%.

Nguồn: The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại