Đang định cuốc đất trồng khoai thì nghe thấy tiếng động, nhìn quanh một lượt, lão nông xoay người, lặng lẽ rời đi ngay lập tức

Khánh An |

Rõ ràng, lão nông phải nhận ra một điều gì đó nên mới lặng lẽ rời đi như vậy.

Ông Hán (người Trung Quốc) mới đây đã có một trải nghiệm đáng nhớ.

Chuyện là cách đây không lâu, ông lên núi trồng khoai lang. Leo lên đến sườn núi, ông phát hiện ra một khu đất rất đẹp và bằng phẳng. 

Đang định cuốc đất trồng khoai thì bỗng nhiên ông nghe thấy có tiếng động. Dừng tay quan sát một lượt, ông phát hiện gần ngay cạnh mình, một chú tê tê đang đào hang.

Ông biết tê tê là động vật quý hiếm và giá trị, đã có rất nhiều người mua tê tê về làm thuốc với giá trên trời. 

Tuy nhiên ông ý thức được rằng do sự săn bắt quá mức của con người mà giờ đây tê tê đã trở thành một loài động vật quý hiếm.

Thấu hiểu điều này nên ông đã lặng lẽ cầm cuốc đi nơi khác trồng khoai lang để tránh làm ảnh hưởng tới tới chú tê tê này.

Đang định cuốc đất trồng khoai thì nghe thấy tiếng động, nhìn quanh một lượt, lão nông xoay người, lặng lẽ rời đi ngay lập tức - Ảnh 2.

Hình ảnh con tê tê đang đào hang.

Tê tê bị buôn bán chủ yếu là vảy của chúng, được cho là để điều trị một loạt các bệnh tật trong y học cổ truyền Trung Quốc. Trong khi đó, thịt của tê tê được coi là một món ăn sang trọng ở Trung Quốc và cả Việt Nam.

Có thể nói, việc làm của ông lão là một tấm gương sáng để chúng ta noi theo và học tập.

Hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ cùng nhau chung tay bảo vệ những loài động vật quý hiếm như thế này. 

Bởi ẩn sau bề ngoài trông có vẻ cứng rắn và mạnh mẽ ấy lại là một sinh vật "yếu đuối" cần được con người che trở, bảo vệ.

Theo Sina (Trung Quốc)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại