Đang đi đường thì bị bắt cóc, hòa thượng thoát thân ngoạn mục, kinh ngạc khi phát hiện thân thế của "kẻ chủ mưu"

Bình Minh |

Thoát khỏi chỗ bị giam giữ, hòa thượng trẻ vội vã chạy về chùa, kể lại mọi chuyện cho sư trụ trì. Có nằm mơ, người này cũng không ngờ được thân thế của người đã bắt cóc mình.

Vị hoà thượng bị bắt cóc

Có một vị hoà thượng trẻ tuổi bị kẻ bịt mặt bắt cóc trên đường đi hoá duyên về.

Đôi tay người này bị trói chặt ra phía sau, hai chân cũng bị cột thật kỹ, không thể nào đứng lên nổi. Về sau đôi mắt cũng bị che đi, miệng cũng bị bịt lại. Kẻ bắt cóc nhốt hòa thượng vào trong một căn phòng ẩm thấp.

Hòa thượng trẻ thấy mình bị ném vào một góc tường, cảm thấy vô cùng tức giận, sợ hãi và bất lực, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của cái chết đang cận kề.

Nhưng chính vào giây phút cạn hết sức lực, hoàn toàn tuyệt vọng sau khi đã cố hết sức để vùng vẫy, hòa thượng trẻ nghe thấy ở cách đó không xa cũng có tiếng giãy giụa, thở hổn hển. Vậy là người này tìm cách dịch chuyển từng chút một về hướng có âm thanh đó.

Đang đi đường thì bị bắt cóc, hòa thượng thoát thân ngoạn mục, kinh ngạc khi phát hiện thân thế của kẻ chủ mưu - Ảnh 1.

Vào giây phút tiếp xúc được với người cũng đang bị bắt cóc kia, nhờ cảm giác của mình, hòa thượng di chuyển ngay tới sau lưng người kia, hai người dựa lưng vào với nhau, sau đó bắt đầu dùng ngón tay còn có thể cử động của mình lần mò đầu dây thừng trên cổ tay người kia.

Sau một phen cố gắng, hòa thượng đã cởi được dây thừng ở cổ tay người kia. Sau khi đôi tay được giải thoát, người kia tháo ngay miếng vải che mắt mình xuống, sau đó tháo dây cho vị hoà thượng.

Tiếp theo đó, hai người tháo dây trên chân mình ra. Điều khiến họ vui mừng và xúc động hơn là họ là hoà thượng của cùng một ngôi chùa. Hai người phối hợp ăn ý mở được cửa sổ sau của gian phòng, lần lượt bò ra từ ô cửa sổ đó rồi chạy về chùa. Vậy là hai người đều được cứu.

Khi hai người kể lại chuyện mình gặp phải với vị trụ trì già trong tình trạng chưa hết sợ hãi, vị trụ trì mỉm cười, nói với vẻ bí ẩn:

"Trong thời khắc nguy nan, hai con đã giác ngộ, tìm ra con đường giải thoát, đó chính là giúp người khác giải thoát để giải thoát cho chính mình. Chúc mừng hai con, ngày mai hai con hãy đi giúp hai sư đệ khác giác ngộ nhé!" Nói xong, trụ trì trao hai chiếc trùm đầu và bốn sợi dây thừng cho hai người họ.

Đang đi đường thì bị bắt cóc, hòa thượng thoát thân ngoạn mục, kinh ngạc khi phát hiện thân thế của kẻ chủ mưu - Ảnh 2.

Lời bình

Khi chúng ra rơi vào hoàn cảnh khốn khó không thể giải thoát, chúng ta thường mong nhận được sự giúp đỡ của người khác để có được sự giải thoát.

Thật ra, cách tốt nhất để giúp bản thân có được sự giải thoát khỏi nguy nan, đó chính là giúp người khác giải thoát trước. 

Khi chúng ta dẹp bỏ hòn đá cản đường dưới chân người khác, đó cũng là cách chúng ta trải phẳng đường đi cho chính mình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại