Đang biểu diễn, Ninh Dương Lan Ngọc hết hơi và thốt lên: "Tôi hát hết nổi rồi"

Tùng Ninh |

Ninh Dương Lan Ngọc không hề giấu diếm về khả năng ca hát của mình nhưng vẫn khiến mọi người thích thú.

Hôm qua, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã tổ chức họp báo ra mắt MV thứ hai trong sự nghiệp mang tên Gái già muốn lấy chồng. Cô tâm sự thật lòng với khán giả:

"Tôi không muốn mọi người bị tăng hay giảm huyết áp khi xem MV này mà chỉ mong nhẹ nhàng chút xíu.

Đang biểu diễn, Ninh Dương Lan Ngọc hết hơi và thốt lên: Tôi hát hết nổi rồi - Ảnh 1.

Đây là lần thứ hai tôi làm MV nên chưa có kinh nghiệm, cũng không có tiền. Các nhà tài trợ đồng hành chơi chung vậy thôi chứ không cho tiền. Họ chỉ cho mượn địa điểm, đạo cụ nên không tốn tiền thuê đồ, mượn bối cảnh.

Tôi tốn duy nhất tiền ăn vì dàn diễn viên ăn rất nhiều, ăn rồi ngủ nữa. Đó là cái tôi thấy tốn nhất.

Trong MV này tôi chưa có kinh nghiệm nên lúc nhảy hơi lộ hàng, phải cắt bớt. Sau này tôi định ra thêm MV mới thiên về nhảy nhiều hơn".

Ninh Dương Lan Ngọc cũng không ngại thú nhận rằng mình hát dở và phải mất công thu âm, chỉnh sửa nhiều lần mới ra được sản phẩm:

"Trong sản phẩm lần này, rap tôi thu nhanh lắm nhưng hát thì phải thu đến 3 ngày trời.

Tôi hát không được nên cứ phải hát mãi, hát đến mức người chỉnh nhạc phải tìm cách chỉnh lại giọng cho tôi qua kỹ thuật âm thanh. Nếu bắt tôi hát thật trên sân khấu chắc tôi không thể hát được".

Đang biểu diễn, Ninh Dương Lan Ngọc hết hơi và thốt lên: Tôi hát hết nổi rồi - Ảnh 3.

Ninh Dương Lan Ngọc phải lấy hơi trước khi hát

Vì khá tò mò nên khán giả đã yêu cầu Ninh Dương Lan Ngọc thử trình diễn live một đoạn trong ca khúc. Dù hơi ngại ngùng, nhưng lần này nữ diễn viên đã quyết tâm hát chay không nhạc. Trước khi hát, cô còn xin phép:

"Tôi có một yêu cầu, là đoạn nào mệt quá cho tôi nghỉ giải lao rồi vào hát tiếp. Trong lúc thu là hát một câu nghỉ một câu, thở liên tục, chứ bây giờ hát live thì yếu lắm, không hát được".

Nói rồi, Ninh Dương Lan Ngọc phải đứng một lúc lấy hơi, hít thở mấy lần rồi mới dám hát. Vừa hát, cô vừa phải thở mạnh để lấy hơi. Cô tâm sự chân thật:

"Tôi mà đi làm ca sĩ chắc hát live không nổi, phải xin phép khán giả cho hát nhép.

Có lẽ chỉ mình tôi được đặc quyền hát nhép. Tôi hát không nổi. Tôi cũng phải vừa hát vừa đứng giao lưu rồi mới hát tiếp, như thế khán giả mới thương mình".

Đang biểu diễn, Ninh Dương Lan Ngọc hết hơi và thốt lên: Tôi hát hết nổi rồi - Ảnh 4.

Hát được một đoạn nhỏ, Ninh Dương Lan Ngọc chuyển qua phần rap cho dễ nhưng lại quên lời, phải nhờ người nhắc. Đang rap, bỗng nhiên Ninh Dương Lan Ngọc hết hơi và thốt lên: "Tôi hát hết nổi rồi".

Dù Ninh Dương Lan Ngọc hát chưa hay và phải thở liên tục, nhưng mọi người lại vô cùng thích trước sự dễ thương của cô. Nhiều người còn ủng hộ cô vì có cố gắng. So với trước đây, Ninh Dương Lan Ngọc đã tiến bộ hơi nhiều. Cô nói:

"Tôi có đi học thêm thanh nhạc thì mới dám lên hát chứ như lần trước là chỉ rap chứ không dám hát".

Có mặt tại buổi họp báo, Trương Thế Vinh dành nhiều lời khen cho đàn em: "MV đẹp, hay, Lan Ngọc dễ thương. Tôi phải công nhận là hay thật. Tôi xem mà dính luôn".

Tuy nhiên, Ninh Dương Lan Ngọc lại tố: "Trương Thế Vinh là người đầu tiên khuyên tôi đừng ra MV nữa, bắt anh ấy đi họp báo MV hoài anh ấy mệt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại