Đăng ảnh kể khổ khi bán giày online, chàng trai 1m83 được các cô gái hỏi thăm: “Mặt hàng này còn không?”

Ngân Hà |

Nam sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh được dân mạng tặng danh hiệu “hotboy bán giày” sau khi chia sẻ hình ảnh bản thân trước và sau 2 năm kinh doanh online.

Bức ảnh nghìn like: "Bán đồ online nhàn lắm" 

Bán hàng online, công việc tưởng chừng nhàn hạ, chỉ cần chiếc máy tính, điện thoại là đã có thể khởi nghiệp, không đòi hỏi nhiều vốn hay tiền công thuê nhân viên…Thế nhưng, có làm mới hiểu, đây cũng là một nghề vất vả trăm bề.

Chỉ khi "dấn thân" vào mới thấu hiểu hết những nỗi niềm của công việc này. Ấy vậy mà mới đây, một chàng trai trẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh lại đăng tải lên mạng bức hình với tiêu đề "Bán hàng online nhàn lắm".

Thế nhưng, đối lập với tựa đề, trong hình là chính chủ nhân bức ảnh trước và sau hai năm bán hàng online.

Đăng ảnh kể khổ khi bán giày online, chàng trai 1m83 được các cô gái hỏi thăm: “Mặt hàng này còn không?” - Ảnh 1.

Anh chàng này được tặng danh hiệu "hotboy bán giày" sau bức ảnh hài hước

Lúc mới bán hàng, chàng trai trẻ khoác lên mình diện mạo bảnh bao, thư thái. Nhưng chỉ sau hai năm, xuất hiện trong khoảnh khắc đi giao hàng, trông chàng trai khá mệt mỏi, thậm chí không có thời gian uống ly nước, phải treo tạm vào... mũ bảo hiểm để vừa làm vừa uống.

Chủ nhân bức ảnh là Lý Khải Luân, 18 tuổi, hiện đang học tại trường Cao Đẳng FPT Polytechnic. 

10x Sài thành vô cùng bất ngờ khi chỉ sau một đêm, bức ảnh hài hước của mình nhận về hơn 10.000 lượt thích và bình luận.

Không chỉ chia sẻ với nỗi niềm của chàng chủ shop online, dân tình còn rần rần "xin info" nhân vật chính vì ngoại hình điển trai, cuốn hút.

Nhiều cô gái không ngần ngại gạt bỏ "sỹ diện" để vào hỏi thăm: "Mặt hàng này còn không?"; "Tuy vất vả nhưng vẫn đẹp trai lắm, không liên quan nhưng chủ shop có người yêu chưa?"…

Đăng ảnh kể khổ khi bán giày online, chàng trai 1m83 được các cô gái hỏi thăm: “Mặt hàng này còn không?” - Ảnh 2.

Ở góc nghiêng, nam sinh 1m83 được nhận xét có khuôn mặt hao hao diễn viên Bê Trần

10x Sài thành chia sẻ: "Em đăng bức ảnh hài hước với mong muốn giãi bày nỗi niềm sau hai năm bán hàng qua mạng, không ngờ chỉ vài phút sau đã có 200 like (lượt thích), sau đó các bạn liên tục vào hỏi thăm, làm quen.

Có nhiều người nhận xét ở góc nghiêng, trông em khá giống với anh diễn viên Bê Trần, em rất vui khi được mọi người quan tâm, yêu mến như vậy".

Sở hữu chiều cao 1m83, khuôn mặt góc cạnh cùng gu thời trang khá "chất", nam sinh 10x nổi bật trong mọi khuôn hình. Là chủ shop giày nên bộ sưu tập thời trang của Khải Luân cũng gây ấn tượng với nhiều người.

Khởi nghiệp năm 15 tuổi bằng số vốn tự tích lũy, sau hai năm với "trăm nỗi khổ" để thu về 200 triệu

Có niềm đam mê bất tận với giày dép và kinh doanh, nên năm học lớp 10, Khải Luân đã tập tành buôn bán.

"Bố mẹ phản đối dữ dội, bảo em phải tập trung học hành, con trai gì đi bán giày, không lo học trong khi gia đình cũng không đến mức thiếu thốn.

Bố mẹ luôn kỳ vọng em sẽ công tác trong các cơ quan nhà nước, nên phản đối lắm. Do đó, em bắt đầu công việc mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ gia đình", Khải Luân nhớ lại.

Đăng ảnh kể khổ khi bán giày online, chàng trai 1m83 được các cô gái hỏi thăm: “Mặt hàng này còn không?” - Ảnh 3.

Năm 15 tuổi, 10x Sài thành quyết định khởi nghiệp bằng công việc bán hàng online. Lúc này, không nhiều nam sinh đồng trang lứa có ý định như Luân.

Đăng ảnh kể khổ khi bán giày online, chàng trai 1m83 được các cô gái hỏi thăm: “Mặt hàng này còn không?” - Ảnh 4.

Ban đầu, nam sinh Sài thành tập tành làm cộng tác viên bán hàng, tích tiểu thành đại, từ một vài đôi giày bán được, Luân tích góp được số vốn 40 triệu đồng.

10x Sài thành tâm sự: "Từ đó, em bắt tay vào mở một shop online chuyên bán giày. Tự bán hàng, đóng gói, tự đi ship luôn để tiết kiệm chi phí, vì vậy mới phát sinh bao nhiêu tình huống "dở khóc dở cười", vất vả, khó khăn không kể hết.

Như việc khách "boom" hàng, đặt cho sang miệng rồi giao đến gọi không nghe máy như trên mạng kể thì em gặp nhiều. Mà em bán hàng hiệu, đôi giày có khi cả triệu bạc, khách "bùng" thì coi như cả tháng ăn mỳ gói. 

Có hôm đi ship, đến giờ ăn trưa đói bụng quá nên tranh thủ ghé vào quán mua hộp cơm, tầm 5 phút thôi mà bị lấy mất hai đôi giày gần 20 triệu treo ngoài xe. Những khi khó khăn, nửa tháng chỉ tiêu vẻn vẹn vài trăm nghìn là "chuyện thường ở huyện".

Mình bán hàng, khách là thượng đế, nhưng có khi gặp khách "quái" không chịu được. Nhớ có lần em để giá 999.000 đồng, bán cho khách 1 triệu đồng mà khách đòi hủy hàng chỉ vì một ngàn đồng. Không biết nên khóc hay cười nữa..."

Đăng ảnh kể khổ khi bán giày online, chàng trai 1m83 được các cô gái hỏi thăm: “Mặt hàng này còn không?” - Ảnh 5.
Đăng ảnh kể khổ khi bán giày online, chàng trai 1m83 được các cô gái hỏi thăm: “Mặt hàng này còn không?” - Ảnh 6.

Vất vả là thế, nhưng sau hai năm, Khải Luân vẫn quyết định theo đuổi công việc kinh doanh qua mạng.

Hai năm thử sức kinh doanh, vừa học vừa làm, chàng trai trẻ rèn luyện được sự kiên nhẫn, tính cẩn trọng, biết tạo uy tín, lòng tin đối với người khác.

"Dù còn đang đi học, vẫn nhận trợ cấp của bố mẹ nhưng cảm giác tự kiếm được đồng tiền bằng mồ hôi, công sức của mình tuyệt lắm.

Thế nên, có lên mạng kêu ca, kể khổ một tí cho vui thôi nhưng em vẫn theo đuổi đam mê kinh doanh đến cùng" – Khải Luân chia sẻ. 

Không chỉ tích lũy kha khá kinh nghiệm, vốn sống, 10x Sài thành còn để dành được khoản tiền 200 triệu đồng sau hai năm "vật lộn" kinh doanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại