4 câu hỏi dư luận đặt ra trong vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe buýt

Duy Nam |

Vụ việc đau lòng khiến dư luận bàng hoàng suốt từ tối 6/8 đến nay. Nhiều người vẫn không thể tin nổi việc bé trai bị bỏ quên trên xe suốt 9 tiếng đồng hồ mà không ai hay biết.

Tại sao có thể để quên cậu bé trên ô tô?

Nạn nhân L.H.L được bố mẹ đưa ra điểm đón xe buýt chở học sinh của trường quốc tế Gateway (Hà Nội) vào sáng ngày 6/8. Gần 7h, bé được đón lên xe buýt.

Đến hơn 16h cùng ngày, tức là hơn 9 tiếng sau, khi những đứa trẻ tan học về, cậu bé mới được phát hiện trong tình trạng tím tái, bất tỉnh nằm sau ghế lái. Gia đình nhận được tin dữ và chạy đến bệnh viện khi con trai đã tử vong.

Trên chiếc xe 16 chỗ lúc đó có 13 học sinh. Khi tất cả xuống xe, trong đó có lái xe, cô giáo phụ trách và các học sinh khác, tại sao không ai nhớ đến sự hiện diện của L.?

4 câu hỏi dư luận đặt ra trong vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe buýt - Ảnh 1.

Các học sinh đến trường Gateway bằng xe buýt đưa đón. Trong đó, chủ yếu là các xe buýt đưa đón loại 16 chỗ.

Ông Lê Văn Thành, (bác ruột L.) bức xúc: "Cháu nhà tôi có tàng hình thì cô giáo vẫn phải nhìn thấy. Làm gì có chuyện để quên cháu ở trên xe suốt một ngày trời. Cháu còn là cháu trai duy nhất trong nhà, nhà trường làm ăn tắc trách, giờ gia đình tôi cũng không biết phải làm sao".

Vì sao người phụ trách đưa đón không kiểm tra số lượng học sinh khi xuống xe?

Cho dù L. có ngủ quên hay vì lí do nào đó không xuống xe thì người phụ trách đưa đón phải là người có trách nhiệm đảm bảo cho học sinh của mình được đón tới trường an toàn.

Người phụ trách đã làm gì trong lúc cần điểm danh học sinh xuống xe? Thậm chí, trong tài liệu bàn giao với nhà trường khi trả trẻ từ xe buýt cũng ghi nhận không có vấn đề gì xảy ra.

Ai là người kiểm tra hiện trạng chiếc xe lần cuối trước khi đóng cửa, bỏ quên một con người và xác nhận vào tài liệu đó? Là lái xe hay người phụ trách?

Bên cạnh đó, học sinh tiểu học thường xuyên quên đồ dùng trên xe. Theo lẽ thường, người phụ trách trước khi rời xe nên nhìn bao quát một lần để kịp thời nhắc học sinh về đồ bỏ quên. 

4 câu hỏi dư luận đặt ra trong vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe buýt - Ảnh 2.

Được biết, lúc xuống xe, hai bạn nhỏ đi học ngày đầu tiên khóc rất nhiều nên người phụ trách trên xe đã hỗ trợ đưa vào trường và lên phòng ăn, không kiểm tra cũng không đếm lại số lượng học sinh.

Sự việc xảy ra quá đột ngột và khó tin, anh Lê Văn Sơn đau đớn nhìn con trai trong bệnh viện E và thốt lên: "Không hiểu vì sao họ lại bỏ quên con tôi?"

Học sinh vắng mặt bất thường cả một ngày, tại sao cô giáo chủ nhiệm không thắc mắc

L. không có ở trường cả một ngày những giáo viên không thắc mắc. Khi thấy học sinh lớp một vắng mặt, gia đình không báo nghỉ thì giáo viên thường băn khoăn muốn biết lí do. Giáo viên thường gọi cho gia đình, phụ huynh để nắm được tình hình. 

Thế nhưng không trường hợp này, chỉ đến khi phát hiện cậu bé bị bỏ quên trên xe, nhà trường mới liên lạc với gia đình. 

Nếu như giáo viên dành một phút để gọi điện về cho bố mẹ L. ngay vào buổi sáng khi thấy bé vắng mặt trên lớp thì liệu sự việc có khác đi không?

4 câu hỏi dư luận đặt ra trong vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe buýt - Ảnh 3.

Gia đình L. vô cùng đau xót khi con trai duy nhất tử vong sau 2 ngày đầu đi học.

Cháu L. tử vong trước hay sau khi vào bệnh viện?

Thông tin từ phía nhà trường và những gì bố cháu bé chứng kiến không giống nhau. Đại diện Gateway kể rằng khi phát hiện cháu bé trên xe, y tá của trường tiến hành hô hấp, ép lồng ngực, nắn tay chân và thấy mạch của cháu bé còn đập, chân tay mềm. 

Trong khi đó, một clip trích xuất từ camera ghi lại sự việc cho thấy khi được nhân viên bảo vệ bế từ xe chạy vào trong trường, người cháu bé đã cứng đờ, chân tay không mềm.

Bố của L. cũng yêu cầu nhà trường thành khẩn vì bác sĩ xác nhận cháu tử vong trước khi vào viện. Thời gian từ trường vào cơ sở y tế chỉ khoảng 20 phút, không thể có chuyện người bé trai co cứng như vậy.

4 câu hỏi dư luận đặt ra trong vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe buýt - Ảnh 4.

Bức thư của bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng nhà trường được đăng tải trên website trường lúc gần nửa đêm 6/8.

Gia đình L. không ngừng băn khoăn về việc chiếc xe chở L. đã đi đâu, đỗ ở đâu sau khi để quên bé trên xe. Có camera ghi lại hành trình hay địa điểm này không?

Những câu hỏi chưa được làm rõ trong vụ việc đau lòng này vẫn gây ám ảnh với nhiều người, nhất là các bậc phụ huynh có con em chạc tuổi L.

Sáng nay, lễ tang của cậu bé được tổ chức tại quê nội Thanh Hóa. L. vừa kết thúc kì nghỉ hè ở đây nhưng bây giờ lại trở về quá sớm, chỉ sau 2 ngày đầu tiên đi học...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại