Yêu kiểu giữ mình, 'mẹ đơn thân' bị bạn bè trêu chọc: 'Mày muốn thành ma còn trinh à?'

Lâm Anh |

Có con gái 6 tuổi nhưng chưa bao giờ yêu ai, "lầy lội" với bạn bè những "tắt điện" khi gặp người khác giới, Linh Nga vẫn sống như vậy và ế khi năm nay đã tròn 30 tuổi.

Chỉ yêu khi chắc chắn cưới

"Mình là người cổ hủ, nếu có cảm tình với ai thì mới mở lời, hoặc đã tìm hiểu thì phải yêu, đã yêu thì phải cưới, kiểu thế", Linh Nga - nữ chính trong câu chuyện ế cả chục năm tâm sự.

Cô gái sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, có gu ăn mặc lại đáng yêu lại năng động, hoạt ngôn nhưng đến giờ vẫn chưa yêu ai. Kể đến đây, nhiều thanh niên FA chắc cũng gật gù vì cứ như... tả mình.

Không ít cô gái có quan điểm tình yêu và hôn nhân giống Linh Nga: "Chỉ yêu khi chắc chắn cưới". Chính Nga cũng thừa nhận trong tình yêu, cô là tuýp giữ mình.

Yêu kiểu giữ mình, mẹ đơn thân bị bạn bè trêu chọc: Mày muốn thành ma còn trinh à? - Ảnh 1.

Linh Nga yêu theo kiểu cổ hủ.

"Cái khép kín này chủ yếu do truyền thống gia đình. Nhà có 5 chị em gái, bố mẹ luôn dạy con gái theo kiểu phải gò trong những chuẩn mực nhất định. Mấy chị em toàn ra trường mới yêu, lúc đi học không ai dám ho he gì. Có 3 người lấy chồng rồi thì đều yêu một người rồi lấy luôn. 27, 29 tuổi mới lập gia đình.

Từ nhỏ đã vậy, lớn lên, mình vào môi trường giáo dục, nên luôn lúc nào cũng tự nghiêm khắc với bản thân", cô giáo mầm non chia sẻ.

Cô nàng xinh đẹp đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. 

Điều đáng nói ở chỗ, với bạn bè, đồng nghiệp, Linh Nga rất tự tin và thoải mái. Cô năng nổ tham gia các hoạt động của trưởng, từng làm MC cho nhiều chương trình văn nghệ. Chẳng ai nghĩ cô gái hoạt ngôn và dí dỏm đó lại tỏ ra dè dặt khi tiếp xúc với người khác giới.

"Cứ nói chuyện với con trai thì mình lại kém. Những ai từng tiếp xúc với mình đều không tin điều đó. Họ thấy mình hài hước và có chút nghịch ngợm. Riêng với đám bạn thân thì mình 'lầy' luôn. Chúng nó hay trêu vào cảnh ế lâu năm của Nga là: 'Mày muốn thành ma còn trinh à?'".

Yêu kiểu giữ mình, mẹ đơn thân bị bạn bè trêu chọc: Mày muốn thành ma còn trinh à? - Ảnh 3.

Linh Nga được nhiều người biết đến nhờ tham gia chương trình "Người ấy là ai?" cách đây không lâu. Tham gia để tự phá bỏ định kiến về tình yêu, để thoát ế nhưng cuối cùng, dù tìm được chàng trai có ngoại hình xứng đôi nhưng cô gái vẫn "lắc đầu" vì khác biệt quan điểm.

"Mình với Tín (chàng trai trong chương trình) vẫn ở mức quan hệ bạn bè mà. Thiện cảm chỉ là cái ban đầu thôi, chứ yêu nhau là cả quá trình. Đến vợ chồng ở chung bao lâu cũng chắc gì đã hiểu hết nhau.

Tín có vẻ ngoài cá tính, yêu nghệ thuật đôi lúc có cả cái ngông nhưng bên trong là người rụt rè và không thể hiện nhiều. Trong tình yêu, bạn ấy thích thoải mái và không thích ràng buộc.

Bình thường, khi tiếp xúc với mọi người, Nga cũng là người cá tính, yêu nghệ thuật nhưng rất khó mở lòng. Không hiểu sao mọi người cứ nói hai đứa đã chia tay, thực ra đã yêu bao giờ đâu", Linh Nga giải thích. 

Yêu kiểu giữ mình, mẹ đơn thân bị bạn bè trêu chọc: Mày muốn thành ma còn trinh à? - Ảnh 4.

Chí Tín và Linh Nga chưa tiến thêm bước nào sau chương trình.

"Chỉ có thể nói là mình đang trên đà thay đổi. Cái quan niệm đó ăn sâu rồi nên cần thời gian để nới lỏng. Mình hiểu vì sao phải thay đổi, bây giờ chỉ chờ hành động thôi", cô nói thêm.

"Bạn trai của mẹ không cần có quá nhiều tiền"

Khi tham gia chương trình truyền hình để tìm bạn trai, Linh Nga bị nhiều người hiểu lầm là mẹ đơn thân đi kiếm chồng. Ai cũng tưởng cô bé theo Linh Nga đến trường quay là con gái ruột.

"Nga nhận nuôi khi bé Rồng hơn 3 tuổi. Lúc đó chỉ đơn giản cảm thấy yêu thương thì nhận bé làm con thôi. Lúc đầu, bố mẹ mình chưa hiểu nên không ủng hộ. Con hàng xóm thì dị nghị: 'Chồng không lấy lại đi nhận con nuôi', 'Cứ dắt díu nhau càng thêm ế thôi', không ít lời ra tiếng vào.

Nhưng thời gian chứng minh tất cả. Bây giờ bố mẹ Rồng và gia đình mình thân thiết lắm!", bà mẹ trẻ hào hứng kể.

Yêu kiểu giữ mình, mẹ đơn thân bị bạn bè trêu chọc: Mày muốn thành ma còn trinh à? - Ảnh 5.

Mẹ Linh Nga và bé Rồng.

Viết cho Rồng ngày lên 6 tuổi, Linh Nga gọi cuộc gặp gỡ với con gái là định mệnh. Cô gái nhớ ngày đầu dẫn Rồng về nhà, thẫn thờ nhìn mẹ ruột của cô bé vì không biết sẽ chăm sóc con ra sao. Thế nhưng khi những người xung quanh hỏi: 'Chưa đẻ mà có con, cảm giác đó thế nào?', chỉ có 2 chữ hiện lên trong đầu Linh Nga: Tự hào!

Từ ngày có Rồng, quỹ thời gian của Linh Nga bị thu hẹp, cô ít khi rảnh để đi chơi hay gặp bạn bè. Bà mẹ trẻ chủ yếu đưa con đi chụp hình, đi diễn hay làm stylish trang phục. Đến những người bạn mà Nga mới quen cũng là mẹ của các bạn Rồng.

Cả hai mẹ con thường phải chạy "sô" khi Linh Nga phải đi trực sớm ở trường trong khi bé Rồng tối hôm trước đi diễn về muộn. Có khi, mẹ Nga bế Rồng vào nhà vệ sinh lúc 6h30 khi mắt còn... chưa mở.

Rồng vừa là con gái vừa là bạn thân của Linh Nga.

Thể nhưng nhờ nuôi con, Linh Nga nhận về rất nhiều cảm xúc kì diệu. Đó là niềm hạnh phúc khi chứng kiến Rồng rắn rỏi lên từng ngày, thở phào nhẹ nhõm khi con hạ sốt sau vài tiếng, xúc động khi cô bé vượt qua mọi nỗi sợ hãi để trình diễn trước bao người.

"Với mình, Rồng không chỉ là con gái mà còn là bạn và là cô bé khiến mình phải học hỏi. Cách con tẩy trang cho mẹ khi mẹ lười hay nhắc mẹ tô son khi thấy mẹ nhợt nhạt... cho mình biết tình yêu của con chân thành đến thế nào", Linh Nga tâm sự.

Ngược lại với những lời dị nghị, đồn đoán, bé Rồng còn là trợ thủ đắc lực trong việc tìm kiếm người yêu cho mẹ.

Rồng tư vấn chọn chồng cho mẹ: "Người ấy phải có cái ô tô, ghế phụ phải dành cho mẹ"

"Thấy mẹ than mãi chưa có ai yêu, Rồng ra tay mai mối luôn. Vào thang máy, con chủ động gọi mẹ bằng 'chị' để người khác đỡ hiểu nhầm. Bé thường xuyên tâm tình, động viên mẹ trước lúc đi ngủ hay bất chợt gặp chú nào trên đường thì đều muốn ghép đôi cho mẹ... 

Trong mắt Rồng, bạn trai của mẹ không cần có quá nhiều tiền mà nên có thời gian để chăm mẹ và đưa con đi chơi", Linh Nga dí dỏm.

Dù có cô con gái ngoan ngoãn, thương mẹ, bản thân đang làm công việc đúng đam mê, sở thích nhưng Linh Nga vẫn thấy thiếu.

"Cái mình thiếu là cảm xúc, sự quan tâm và sẻ chia trong tình yêu đôi lứa. Vì chưa từng trải nên mình khá tò mò và thực sự mong muốn có người yêu", cô giáo trẻ bộc bạch.

Cô nàng thoải mái và "lầy lội" với bạn bè nhưng không thể trò chuyện tự nhiên với các chàng trai. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại