Dân Trung Quốc "nhảy ngược lên" vì phán quyết về biển Đông

Nguyễn Nhung |

Sau phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế về vấn đề biển Đông, đây chính là những phản ứng "chẳng đẹp tí nào" của dân Trung Quốc.

Hơn 3 năm kể từ khi Philippines đưa vấn đề biển Đông ra Tòa Trọng tài quốc tế, vào ngày 12/7 vừa qua, các bên có liên quan đã nhận được phán quyết cuối cùng.

Theo đó, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) khẳng định một cách đanh thép: Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử tại biển Đông.

Ngay lập tức, Tân Hoa xã đã đăng tải một thông tin phản bác: Cái gọi là "phán quyết cuối cùng" là vô tác dụng.

Trước đó, Trung Quốc cũng nhiều lần chỉ trích việc Philippines và chính phủ của tổng thống Benigno Aquino III đơn phương đệ đơn lên Tòa Trọng tài là vi phạm luật pháp quốc tế. 

Và theo chính quyền Bắc Kinh, Tòa Trọng tài không có quyền tài phán, Trung Quốc không chấp nhận, không thừa nhận phán quyết mà PCA đưa ra.

Dân Trung Quốc nhảy ngược lên vì phán quyết về biển Đông - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa cho tranh chấp liên quan đến biển Đông. Đến văn bản phán quyết của trọng tài quốc tế cũng bị Trung Quốc coi như mớ giấy lộn.

Vào tối cùng ngày, trong bản tin thời sự buổi tối dài 30 phút của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, người Trung Quốc đã dành đến 16 phút chỉ để nói về "tiêu điểm" biển Đông với giọng điệu vô cùng cay cú, hằn học.

Bên cạnh việc điểm lại những văn bản do Trung Quốc tự biên tự diễn, bản tin thời sự tối lớn tiếng khẳng định, đối với những tranh chấp về đường biên giới trên biển, nước này không chấp nhận bất cứ một phương thức giải quyết nào gây tranh cãi của bên thứ 3.

Trung Quốc cũng mạnh miệng không chấp nhận bất cứ phương án giải quyết nào làm gia tăng tranh cãi liên quan đến nước này.

Weibo ngập tràn từ khóa biển Đông

Trong hai ngày nay, biển Đông trở thành từ khóa xuất hiện nhiều nhất trên diễn mạng xã hội mở dành riêng cho dân Trung Quốc Weibo.

"Chúng ta sẽ không cho họ (chỉ các nước có tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông) dù là một con cá, một giọt nước trên biển", một cư dân mạng hưởng ứng theo phong trào "yêu nước".

"Không chấp nhận, không tham gia, không thừa nhận" từ ngày hôm qua cũng trở thành khẩu hiệu kệch cỡm của hàng triệu triệu dân Trung Quốc.

Một cư dân mạng có nickname Sagittarius ngớ ngẩn ngộ nhận: "Phán quyết của Tòa Trọng tài chỉ có 3 kết luận, thứ nhất, biển Đông thuộc về Trung Quốc, thứ hai, Philippines thuộc về Trung Quốc và cuối cùng, cả biển Đông và Philippines đều thuộc về Trung Quốc".

Dân Trung Quốc nhảy ngược lên vì phán quyết về biển Đông - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình từ Weibo của cư dân mạng có nickname Sagittarius.

Trong khi đó, báo chí Trung Quốc một mặt phản bác phán quyết của Tòa Trọng tài về biển Đông trên mặt báo, một phần lôi kéo những kẻ "sống ảo" trên mạng xã hội bằng những luận điệu của một kẻ cứng đầu, cố chấp và ngang ngược.

"Cái gọi là phán quyết cuối cùng ấy chẳng bao giờ có hiệu lực, nó chẳng có bất cứ ràng buộc gì với Trung Quốc. Như Vương Nghị nói, phán quyết bất hợp pháp chỉ là một trang giấy bỏ đi.

Tòa Trọng tài không có quyền tài phán và Trung Quốc không bao giờ chấp nhận", Sina đăng tải trên Weibo.

Vào thời điểm 9h tối 12/7, số người dành sự quan tâm đến đề tài "phán quyết trên biển Đông" trên địa chỉ Weibo của Sina lên đến 360 triệu lượt xem.

Tờ Nhân dân nhật báo cũng không chịu lép vế với dòng status: "Chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Trung Quốc không cần đến người khác phán quyết. Trung Quốc sẽ không chịu nhượng bộ dù chỉ là một tấc đất".

Dân Trung Quốc nhảy ngược lên vì phán quyết về biển Đông - Ảnh 3.

Status của Nhân dân nhật báo.

Một tờ báo lá cải của Trung Quốc Global thậm chí còn phát động chiến dịch yêu cầu tất cả những người dùng Weibo phải đăng một bài "nhấn mạnh tiếng nói của người Trung Quốc đối với cộng đồng quốc tế". Cho đến nay, status này đã có 21.000 bình luận hưởng ứng.

"Phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế chỉ là một tờ giấy trắng không hơn không kém", một cư dân mạng bức xúc trước những kết luận bất lợi cho Trung Quốc.

Một người khác nhảy vào bày tỏ sự bành trướng: "Biển Đông, đảo Senkaku/ Điếu Ngư, Đài Loan, tất cả đều thuộc về Trung Quốc".

Chiến dịch bôi nhọ Philippines

Thậm chí, dân Trung Quốc còn chế một bức tranh biếm họa, nhạo báng, gọi Philippines là "người bán chuối" (Philippines là quốc gia xuất khẩu chuối sang Trung Quốc) và bị "bề trên" giáng cho vài cái bạt tai vì "dám" nhận biển Đông là của mình.

Dân Trung Quốc nhảy ngược lên vì phán quyết về biển Đông - Ảnh 4.

Philippines: Biển Đông không phải là của Trung Quốc. Trung Quốc: Ồ, vậy à, thật thế ư? Philippines: Ôi, tôi bắt đầu thấy sợ rồi. Trung Quốc: Bốp, bốp, cho mày biết mặt. Một thằng bán chuối mà dám tranh giành biển Đông với bố mày à?

Ai cũng biết Trung Quốc lâu nay vẫn luôn "to mồm" như vậy, Trung Quốc biết "cả vú lấp miệng em".

Thế nhưng, với phán quyết rõ ràng, đanh thép vừa được đưa ra trong ngày hôm qua, những gì người Trung Quốc bao biện cho mình, phản bác lại luật pháp quốc tế sẽ chỉ có tác dụng… chống lại họ mà thôi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại