Dân Sài Gòn méo mặt vì triều cường kỷ lục

Huy Hậu |

Mức triều cường kỷ lục vượt mức báo động 3 gần 0,3 mét vào tối ngày 30/9 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng, nhiều gia đình phải chịu cảnh sống chung với nước bẩn.

Vào tối ngày 30/9, triều cường tại TP.HCM vượt mức báo động 3 gần 0,3 mét, gậy ngập úng trên diện rộng. Cụ thể, đỉnh triều cường tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1.75 mét và trạm Nhà Bè đạt mốc 1.77 mét khiến đường Lê Văn Lương (Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Q.7), Tôn Thất Thuyết (Q.4), Nguyễn Văn Hưởng (Q.2),… chìm trong biển nước.

Dân Sài Gòn méo mặt vì triều cường kỷ lục - Ảnh 1.

Mức ngập sâu khiến nhiều phương tiện giao thông gặp khó khăn.

Dân Sài Gòn méo mặt vì triều cường kỷ lục - Ảnh 2.

Triều cường kỷ lục vượt mức báo động 3 gần 0,3 mét.

Dân Sài Gòn méo mặt vì triều cường kỷ lục - Ảnh 3.

Mực nước ngập cả bánh xe, biến mặt đường và sông thành một.

Mức triều cường này được xem là kỷ lục. Năm 2017 đỉnh triều đạt 1,72 mét và năm 2018 là 1,71 mét.

Ngay từ đầu giờ chiều, mức triều cường liên tục tăng cao đã khiến đời sống người dân tại quận 4 bị đảo lộn, mặt đường và sông nhập lại thành một. Nhiều phương tiện giao thông lưu thông gặp khó khăn, xe chết máy ngã nhào giữa dòng nước. Người dân phải thận trọng khi đi qua những vũng nước xoáy và cống ngập.

"Nước ngập sâu gần nửa mét làm xe máy đều bị hư hỏng nặng. Nhà tôi bán đồ ăn khuya ngay bờ sông nhưng mấy hôm nay ngập sâu nên đành đóng cửa tiệm, không làm ăn được gì cả" - anh Minh (28 tuổi, ngụ Q.4) chia sẻ.

Dân Sài Gòn méo mặt vì triều cường kỷ lục - Ảnh 5.

Nhiều phương tiện bị chết máy giữa dòng.

Dân Sài Gòn méo mặt vì triều cường kỷ lục - Ảnh 6.

Các cậu bé vui thích chơi đùa trên đường đi học về.

Dân Sài Gòn méo mặt vì triều cường kỷ lục - Ảnh 7.

Người dân lao động di chuyển khó khăn.

Không ít hộ dân phải chịu cảnh sống chung với nước bẩn. Theo cô Dung (61 tuổi, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, Q.4, TP.HCM) mọi năm gia đình cô đều phải đối mặt với triều cường do ở gần sông Sài Gòn, nhưng không có năm nào mực nước cao như năm may. Dù đã đắp cát và xây bờ chống ngập bằng xi-măng, nhưng nước vẫn tràn vào nhà hơn 30 cm. 

"Triều cường liên tục khiến nước ứ đọng trong nhà, gia đình cô buộc phải ăn uống ngủ nghỉ ngay trên nước bẩn…" - cô Dung chia sẻ.

Dân Sài Gòn méo mặt vì triều cường kỷ lục - Ảnh 8.

Người dân phải chịu cảnh sống chung với nước bẩn tù động.

Dân Sài Gòn méo mặt vì triều cường kỷ lục - Ảnh 9.

Nhiều hộ dân ven sông đều bị ngập sâu hơn 20 cm.

Dân Sài Gòn méo mặt vì triều cường kỷ lục - Ảnh 10.

Dù có chuẩn bị ứng phó nhưng nhiều hộ dân không lường trước mực nước năm nay tăng cao như vậy.

Dân Sài Gòn méo mặt vì triều cường kỷ lục - Ảnh 11.

Trẻ con bơi lội dưới dòng nước bẩn.

Dân Sài Gòn méo mặt vì triều cường kỷ lục - Ảnh 12.

Đến 20h cùng ngày mực nước trên đường Trần Xuân Soạn và Tôn Thất Thuyết bắt đầu rút.

Trước đó, vào tối ngày 29/9, một đoạn bờ bao đê trên đường Mễ Cốc (Q.8, TP.HCM) bất ngờ bị vỡ đã gây ngập úng, hàng trăm nhà dân bị ngập trong biển nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại