*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dưới vỏ bọc kinh doanh quán cà phê, Nguyễn Văn Tuấn (ngụ quận 8, TP.HCM) cầm đầu, điều hành băng nhóm cưỡng đoạt tài sản tiểu thương bên ngoài chợ Bình Điền.
Hầu hết các tiểu thương đều không dám phản ứng hoặc tố cáo do biết được lai lịch "bất hảo" của nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.
Hơn 100 cảnh sát được huy động điều tra, vây bắt nhóm cháu, em ruột của "đàn em Năm Cam" - là những đối tượng chuyên thu tiền "bảo kê" hàng tháng ở chợ đầu mối Bình Điền (quận 8).
Chỉ vì mâu thuẫn tại hồ bơi mà hai nhóm đã hỗn chiến và sau đó là đại chiến tại bệnh viện. Trong số này có đàn em trùm giang hồ Năm Cam.
Sau hơn một tháng điều tra và truy bắt các băng nhóm giang hồ truy sát trong bệnh viện Quốc Ánh, gây bức xúc dư luận, công an quận Bình Tân đã bắt giữ các đối tượng liên quan.
Từng đương đầu với ông “trùm” Năm Cam và bị tù tội, những ngày cuối đời, giang hồ Hoàng “lựu đạn” sám hối với sai lầm và khuyên con cái ráng sống lành mạnh...
Đó chính là Hiếu “xì-po” (tên thật Võ Hoàng Hiếu, sinh năm 1970, ngụ ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).
Đó là Lê Thị Hạnh (tự Ba Kiệm, SN 1956, ngụ Q4, một đàn em cũ của trùm xã hội đen Năm Cam, từng có tiền án về tội đánh bạc đã ra tù năm 2004).
Thọ “đại uý” là cánh tay đắc lực của “ông trùm” đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, đã bị triệt phá là Trương Văn Cam, tức Năm Cam.
Đang cảnh giàu có, chồng giao du với băng nhóm Năm Cam, để rồi phải trả giá bằng những ngày tháng cải tạo nơi lao tù.
Sau những cuộc “cướp xác”, hầu hết thông tin đều cho rằng Năm Cam và đồng bọn đều được an táng tại nghĩa trang Gò Dưa (quận Thủ Đức).
Tâm điểm