Đàm Vĩnh Hưng tới tận nhà thực hiện ước nguyện của 2 chiến sĩ biên phòng sát biên giới Campuchia

Tùng Ninh |

Đàm Vĩnh Hưng xúc động trước câu chuyện của mẹ chiến sĩ Chiến. Anh tặng nhiều quà cáp, đồ ăn kèm 10 triệu đồng tiền mặt.

Cách đây ít hôm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tới Đồn biên phòng Lò Gò sát biên giới Campuchia (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) để thăm các chiến sĩ nơi đây.

Đàm Vĩnh Hưng tới tận nhà thực hiện ước nguyện của 2 chiến sĩ biên phòng sát biên giới Campuchia- Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng và hai chiến sĩ trẻ

Trong đó, nam ca sĩ trực tiếp hỏi han, trò chuyện với hai chiến sĩ trẻ là Mai Văn Chiến (23 tuổi) và Nguyễn Hữu Thiện (25 tuổi). Anh hỏi hai chiến sĩ có mong muốn gì cho gia đình dịp Tết không. Cả hai đều bày tỏ mong muốn sắm quà Tết cho gia đình ở xa.

Nói là làm, Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã tìm tới tận nhà hai chiến sĩ để tặng quà Tết. Anh mang theo nhiều hiện vật quà cáp và cả tiền mặt để lì xì cho hai gia đình.

Anh nói: "Hôm nay, tôi đang có mặt ở Tây Ninh. Đúng với ước nguyện của hai chiến sĩ hôm nọ, tôi đã tới nhà họ để thực hiện ước nguyện đó cho cha mẹ họ. Gia đình đầu tiên tôi đến thăm là nhà em Nguyễn Hữu Thiện".

Đàm Vĩnh Hưng tới tận nhà thực hiện ước nguyện của 2 chiến sĩ biên phòng sát biên giới Campuchia- Ảnh 3.

Gia đình chiến sĩ Nguyễn Hữu Thiện

Ba mẹ chiến sĩ Nguyễn Hữu Thiện hiện đang thuê nhà bán đồ chay. Mẹ của chiến sĩ vui mừng khi gặp Đàm Vĩnh Hưng và tâm sự với anh về cuộc sống khó khăn, buôn bán vất vả.

Đàm Vĩnh Hưng nói: "Tôi nghe cháu nói mong muốn nên tìm địa chỉ để tới thăm anh chị, tặng gia đình một chút quà Tết cho cháu đỡ lo. Biết nhà mình ăn chay nên tôi tặng thêm ít trái cây.

Ngoài ra, tôi cũng có chút quà riêng lì xì cho gia đình sắm Tết. Đây là tiền tôi đi hát có được nên gia đình không phải lo. Số tiền này là 10 triệu đồng. Đây chỉ là chút xíu quà nhỏ giúp gia đình vui hơn ngày Tết, đúng ý nguyện của con trai".

Mẹ chiến sĩ Hữu Thiện cười sung sướng khi nhận được quà của Đàm Vĩnh Hưng.

Tiếp đó, Đàm Vĩnh Hưng tới nhà chiến sĩ Mai Văn Chiến, mang theo rất nhiều quà. Cha của Chiến đã mất được hơn hai năm, chỉ có mẹ và em gái nhỏ ở nhà.

Đàm Vĩnh Hưng tới tận nhà thực hiện ước nguyện của 2 chiến sĩ biên phòng sát biên giới Campuchia- Ảnh 4.

Gia đình chiến sĩ Mai Văn Chiến

Mẹ chiến sĩ Chiến tiếp đón Đàm Vĩnh Hưng chu đáo, xúc động tâm sự về sự ra đi của chồng và công việc hiện tại là cạo mủ cao su khá vất vả, lam lũ, cạo cả đêm rồi sáng lại đi tuốt mủ, một tháng chỉ được 5 triệu đồng.

Đàm Vĩnh Hưng xúc động trước câu chuyện của mẹ chiến sĩ Chiến. Anh tặng nhiều quà cáp, đồ ăn kèm 10 triệu đồng tiền mặt.

Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng còn thực hiện đúng mong muốn của chiến sĩ chiến là mua hai chiếc váy, giày, balo cho em gái diện Tết. Em gái của chiến sĩ Chiến sung sướng diện bộ đồ lên chụp ảnh cho anh trai xem.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại