Đâm chết người trông chợ rồi về nói với con trai 15 tuổi

Tuấn Minh |

Nguyễn Văn Mạnh ở Thanh Hóa chở vợ xuống chợ bán nông sản, do dựng xe không đúng chỗ đã bị người trông chợ nhắc nhở dẫn tới to tiếng cãi nhau. Được can ngăn, Mạnh bỏ đi xong bất ngờ quay lại cầm dao đâm chết người này.

Ngày 2-3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tội "Giết người" và tuyên phạt 18 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (SN 1981, ngụ thôn Hồng Thái, xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 6 giờ ngày 3-6-2019, Nguyễn Văn Mạnh và vợ là Phạm Thị L. đi trên 2 xe máy đến chợ Trầu (thôn Tuy Yên, xã Công Liêm) để bán hàng nông sản.

Tới chợ, Mạnh dừng xe trước cổng gây cản trở giao thông, vi phạm nội quy của ban quản lý chợ Trầu và bị ông Đỗ Trung Chính (SN 1957, ngụ xã Công Liêm), là người được chủ thầu chợ thuê trông coi quản lý chợ, đến nhắc nhở nhưng Mạnh không chấp hành.

Sau đó giữa ông Chính và Mạnh xảy ra to tiếng, lăng mạ nhau. Tuy nhiên, được mọi người can ngăn, Mạnh đi xe máy chở vợ về theo hướng xã Công Chính.

Do vẫn còn ấm ức chuyện cãi nhau với ông Chính, Mạnh nảy sinh ý định trả thù nên đã dừng xe lại trước của hàng bán thịt trâu, bò ven đường rồi lấy một con dao nhọn quay lại chợ Trầu tìm ông Chính.

Khi quay lại chợ, nhìn thấy ông Chính, Mạnh cầm dao lao tới đâm mạnh một nhát trúng vào vùng ngực phải, làm ông Chính ngã gục, chết tại chỗ.

Gây án xong, Mạnh lên xe máy chạy về nhà gặp con trai (mới 15 tuổi) nói về việc mình đã dùng dao đâm chết người. Sau đó, Mạnh bỏ trốn lên núi ở gần nhà. Đến 15 giờ cùng ngày, gia đình đã vận động, đưa Mạnh đến Công an xã Công Chính đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại