*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chiếc xe tăng 386 đang chạy phăm phăm bỗng rẽ ngoặt sang trái và chúc đầu xuống một cái cống qua đường. Tình huống xảy ra quá nhanh nên dường như không ai kịp xử trí gì cả.
Đó là bữa tất niên cái Tết Ất Mão (năm 1975) của cán bộ chiến sĩ Đại đội 9, Trung đoàn xe tăng 273, Mặt trận Tây Nguyên.
Các xe tăng T-80 nâng cấp sẽ được Quân đội Ukraine đưa tới tiền tuyến, chuẩn bị giao tranh với các lực lượng đòi ly khai ở Donbass. Động thái này báo hiệu một cuộc chiến tổng lực?
Với một sáng kiến không quá phức tạp, các chiến sĩ của Lữ đoàn xe tăng 273, Quân đoàn 3 đã giải quyết được mối lo canh cánh trong lòng: thiếu đạn trong chiến đấu.
Bất cứ lúc nào bên cạnh mỗi chiếc xe tăng cũng có một chiến sĩ bồng AK đứng gác. Và có một điều quy định rất rõ ràng là "tuyệt đối không được cho ai đến gần, nhất là trèo lên xe".
Đó là câu khẳng định của Thiếu tướng Lê Chưởng khi ông yêu cầu cho mình ngủ trong xe tăng trong một dịp ghé qua Đại đội xe tăng 3 của Mặt trận B4.
Có được thước ngắm cơ sở chính xác, Song dựa vào đó chuyển sang bắn mục tiêu thứ hai. Phát bắn này trúng đích ngay. Cánh bộ binh trên 2 xe thiết giáp vỗ tay reo hò vang dội.
Phát bắn đầu tiên, đạn vẫn gần. Thái tăng thước ngắm lên 1.800, bắn phát thứ hai. Chiếc xe tăng địch bùng cháy cùng với thông báo từ Sở chỉ huy: "Đạn trúng!".
Để đảm bảo khai thác, sử dụng các loại trang bị vũ khí một cách hiệu quả thì chúng cần thường xuyên được bảo quản, bảo dưỡng theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Trong thực tế có những chuyện "khó tin mà thật". Chẳng hạn, sau một đêm 8 chiếc xe tăng tự nhiên biến mất. Tưởng bị mất trộm, nhưng rồi không phải vậy!
Theo trang OE Watch (thuộc Lục quân Mỹ) số tháng 9/2015, cả đại đội tăng của quân khu Nam Kinh vừa bị 2 trực thăng vũ trang “xóa sổ” trong tập trận.