Cựu trợ lý của ông Hồ Cẩm Đào: "Vào quan trường, làm quan to đã hủy hoại gia đình tôi"

Thủy Thu |

Lệnh Kế Hoạch hiện đang thi hành án chung thân do bị kết án với các tội danh nhận hối lộ, thu thập và lưu trữ trái phép bí mật quốc gia, lạm dụng chức vụ quyền hạn.

Báo tiếng Trung Đa chiều tiết lộ, cựu Phó chủ tịch chính hiệp - cựu Chủ tịch văn phòng trung ương Lệnh Kế Hoạch - người từng là trợ thủ cao cấp nhất của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào - đang bị nghi ngờ là giả điên nhằm chống đối điều tra.

Tờ này cho biết, gần đây, giới truyền thông Hồng Kông đưa tin, trong thời gian thụ án tại nhà giam Tần Thành, Bắc Kinh, Lệnh khi thì gọi tên con trai và tình nhân, lúc lại khóc lóc thảm thiết.

Cụ thể, theo quy định, cứ 6 tháng và một năm, các quản giáo sẽ đưa ra bảng đánh giá giữa năm và tổng kết cuối năm chi tiết về thái độ, tác phong của từng phạm nhân.

Tuy nhiên, đánh giá tổng kết cuối năm 2016 của Lệnh Kế Hoạch lại được xếp vào danh sách "tạm hoãn thi hành", nguyên nhân được ghi trong báo cáo là Lệnh có một số biểu hiện tương tự như các ca rối loạn tâm lý nặng, và ông ta đã nhiều lần được đưa vào bệnh viện kiểm tra.

Nguồn tin này còn cho hay, trong thời gian học tập cải tạo, khi tỏ ra tỉnh táo, Lệnh thường than rằng, "vào quan trường, làm quan to đã hủy hoại gia đình tôi", "tôi không ngờ, cũng không dám nghĩ rằng số phận của gia đình tôi lại là đau buồn và xấu hổ".

Nhưng khi "phát bệnh", ban ngày ông này thường gọi tên con trai, em trai và tình nhân, đêm xuống lại ngửa mặt lên trời cười lớn, hoặc khóc lóc thống thiết và tự nguyền rủa bản thân.

Giới truyền thông Hồng Kông tiết lộ, trong thời gian bị điều tra, Lệnh thường rơi vào trạng thái cũng như có hành vi bất bình thường hoặc tỏ ra mất trí nhớ. Tuy nhiên, theo một số người của tổ chuyên án, Lệnh có thể đang giả điên để chống đối điều tra.

Đa chiều cũng dẫn nguồn từ truyền thông Hồng Kông cho biết, Lệnh thường kín đáo quan sát hành động của người quản giáo, sau đó lựa chọn thời điểm hợp lý, nói lảm nhảm để biện hộ cho bản thân như: "Tôi không có tội, tôi bị oan, tôi bị Chu Vĩnh Khang lôi kéo".

Do đó, khi cuộc điều tra mới bắt đầu, Lệnh đã thường cho thấy trạng thái tinh thần bất thường. Thậm chí, sau bữa cơm trưa, ông này thường vừa hát vừa diễn, có khi lại mời chào người của tổ chuyên án rằng: "Về nhà uống trà, tôi cho tiền" v.v...

Lệnh Kế Hoạch hiện đang thi hành án chung thân do bị kết án với các tội danh nhận hối lộ, thu thập và lưu trữ trái phép bí mật quốc gia, lạm dụng chức vụ quyền hạn.

Trước đó, ngày 22/12/2014, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã bất ngờ thông báo, Lệnh Kế Hoạch đã bị bắt giữ điều tra do vi phạm kỷ luật - cụm từ thường dùng để chỉ hành vi tham nhũng tại Trung Quốc.

Lệnh Kế Hoạch được đánh giá là "hổ lớn"bị bắt sau cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang. Gia tộc họ Lệnh cũng được coi là một trong những gia tộc quyền lực nhất Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại