Cựu tay sai của thủ lĩnh IS ở châu Á dự đoán lạnh gáy về số phận Philippines

Thi Anh |

Abu Jihad nói với CNN rằng sự tàn bạo của "người bạn cũ", tức thủ lĩnh IS ở châu Á, sẽ không chỉ dừng lại ở Marawi.

Một thập kỷ sau khi được trả tự do, một cựu tay sai của thủ lĩnh IS Isnilon Hapilon ở châu Á dự đoán rằng, cuộc giao tranh đang diễn ra tại thành phố miền Nam Philippines sẽ không dừng lại ở đó. Người này tự gọi mình bằng cái tên Abu Jihad - không phải tên thật.

Abu Jihad - người từng có thời gia nhập hàng ngũ của Abu Sayyaf (ASG) - cho rằng giao tranh ở Marawi chỉ là khởi đầu của một cuộc thánh chiến quy mô hơn trong khu vực.

"Người bạn cũ"

Abu Jihad gọi Hapilon - người được coi là thủ lĩnh của IS ở khu vực Đông Nam Á - là "bạn lâu năm". Jihad cho biết đã cùng Hapilon tham gia nhiều trận giao tranh với quân đội chính phủ Philippines (AFP) và Hapilon là một trong những phiến quân đáng gờm nhất của ASG.

Cựu tay sai của thủ lĩnh IS ở châu Á dự đoán lạnh gáy về số phận Philippines - Ảnh 1.

Thủ lĩnh IS khu vực Đông Nam Á Isnilon Hapilon, người từng là thủ lĩnh của Abu Sayyaf.

"Khi quân đội Philippines sắp tấn công vào trại của chúng tôi, các thủ lĩnh sẽ họp hội đồng để quyết định xem nên rời bỏ trại hay chiến đấu tới cùng. Chỉ có mình Hapilon nói rằng mình sẽ chiến đấu cho tới khi họ chết trong khu trại đó", Jihad nói.

"Khi trò chuyện với Hapilon cách đây nhiều năm, Hapilon luôn nghĩ rằng giết hại những người không phải tín đồ Hồi giáo thì được coi là 'ibada' - một hình thức tôn thờ. Rằng việc đó sẽ khiến Thượng đế hài lòng - khiến Thánh Allah vui. Và tôi đã rất bàng hoàng".

Theo nguồn tin chưa xác thực từ Marawi, có thể Hapilon đã rời khỏi Marawi, tuy nhiên Abu Jihad nói sẽ không thấy ngạc nhiên nếu "thủ lĩnh cũ" chết trong khi cố thủ ở thành phố miền Nam:

"Hapilon luôn chia sẻ với tôi mong muốn của mình, rằng nếu chết thì Hapilon muốn chết trong khi đang giao tranh nơi thành thị".

Không dừng lại ở Marawi

Dưới sự chỉ huy của Isnilon Hapilon, thủ lĩnh của nhóm phiến quân Hồi giáo Philippines Abu Sayyaf (ASG), các phiến quân đã bám trụ ở Marawi - một thành phố với 200.000 dân - suốt một tháng, bất chấp các đợt không kích dữ dội của quân đội Chính phủ.

Cựu tay sai của thủ lĩnh IS ở châu Á dự đoán lạnh gáy về số phận Philippines - Ảnh 2.

Phiến quân Abu Sayyaf - Trong ảnh, Abu Jihad là người đội mũ trùm đầu màu đen. Ảnh: CNN

Cuộc chiến đẫm máu và khốc liệt nổ ra từ hôm 23/5 đã khiến gần 500 người thiệt mạng cùng hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán. Phần lớn thành phố Marawi đã trở thành chốn hoang tàn.

Vốn đã có nhiều năm hoạt động dưới trướng ASG, Abu Jihad lo ngại rằng những thắng lợi gần đây của nhóm phiến quân này sẽ thúc đẩy chúng tiến hành những cuộc tấn công đẫm máu hơn. Jihad nói với CNN rằng sự tàn bạo của "người bạn cũ" sẽ không chỉ dừng lại ở Marawi.

"Có thể họ sẽ thành công (trong việc bám trụ Marawi)", Jihad nói trong cuộc phỏng vấn bí mật với CNN. Danh tính và diện mạo của người này được giấu kín để đảm bảo an toàn, "Nhưng họ cũng biết, trong trường hợp họ không thành công ở Marawi, thì ít nhất họ đã có cơ hội kiểm chứng. Họ đã thử".

Abu Jihad gia nhập ASG vào những năm 1980, trước khi nhóm này thâu tóm được tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong khu vực. Tới đầu những năm 1990, Jihad bỏ trốn khỏi tổ chức và trở thành giáo viên.

Sau khi bị bắt năm 2002 với tội danh khủng bố, Jihad thụ án trong tù và được trả tự do năm 2007. Sau khi ra tù, Jihad hoạt động như một thành phần chống khủng bố và cho hay không muốn các thế hệ tiếp theo vấp phải sai lầm như mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại