Cuộc đời bi kịch của người phụ nữ bị sát hại rồi vứt xác ở nghĩa trang

S.M |

Là một người phụ nữ đã qua một lần đò, chị K. đến với đối tượng Hiếu với hi vọng tìm được một tổ ấm mới nhưng không ai có thể ngờ đây lại chính là khởi đầu cho một bi kịch chết người.

Liên quan đến vụ chị N.T.K (sinh năm 1983, trú thị trấn Khoái Châu) bị sát hại rồi phi tang xác ở nghĩa trang thôn Thông Quan, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, nghi phạm Đặng Văn Hiếu (sinh năm 1977, trú xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Hiện lực lượng chức năng đang bảo vệ nghi phạm, chờ Hiếu tỉnh lại sẽ lấy lời khai để làm rõ hành vi sát hại chị K.

Cuộc đời bi kịch của người phụ nữ bị sát hại rồi vứt xác ở nghĩa trang - Ảnh 1.

Chồng cũ của nạn nhân gục khóc bên thi thể vợ. Ảnh V.N

Theo hàng xóm của nạn nhân, chị K. lớn lên trong hoàn cảnh éo le khi bố mẹ mất sớm. Lấy chồng được một thời gian thì vợ chồng chị K. ly dị hồi đầu năm 2019, hai vợ chồng có với nhau 2 người con, con trai học lớp 8 và người con gái đang học lớp 4.

Trước khi bị sát hại, chị K. làm công nhân cho một công ty trên địa bàn. Ngôi nhà mà mẹ con chị ở là nhà cấp 4 tồi tàn đã cũ nát.

Sau khi ly hôn, chị K. có qua lại tình cảm với Đặng Văn Hiếu (sinh năm 1977, trú tại thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu).

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Phùng Hưng, đối tượng Hiếu đã từng có gia đình, có 2 con, con lớn đang học đại học.

“Ở địa phương, Hiếu chưa từng có tiền án, tiền sự gì. Trước kia, Hiếu làm thợ hồ, sau đó thì đi bán hàng ở các hội chợ và cũng có đồng ra đồng vào.

Nhưng có tiền Hiếu chơi bời và không giữ được tiền. Mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng xuất phát từ đây rồi đường ai nấy đi”, vị lãnh đạo xã Phùng Hưng chia sẻ.

Về đối tượng Hiếu, một hàng xóm gần nhà chị K. cho biết đã có lần đối tượng này đến nhà nhưng chị K. đóng cửa. Sau đó Hiếu trèo tường rồi dỡ ngói nhà, chui vào bên trong.

Được biết, trong mối quan hệ với chị K., Hiếu rất ghen tuông, điện thoại hay tin nhắn đến máy chị K., Hiếu đều tìm hiểu. Sau vài tháng qua lại, chị K. thấy không hợp với Hiếu nên đã có ý định chia tay.

Đến sáng 7.10, người dân phát hiện thi thể của chị K. ở nghĩa trang thôn Thông Quan Hạ. Qua điều tra, Công an thị trấn Khoái Châu xác định được Hiếu là nghi phạm. Sau khi giết chị K., Hiếu đã uống thuốc sâu tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Tiến Trung (sinh năm 1984, chồng cũ chị K.) nhận được tin vợ cũ bị sát hại và bị vứt xác ở nghĩa trang anh đã tức tốc ra hiện trường.

Nhìn thi thể vợ nằm giữa nghĩa trang anh không thể tưởng tượng được rằng vợ cũ của mình lại bị sát hại một cách dã man đến như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại