"Cuộc chiến giành miếng sô cô la cuối cùng " giữa cựu Tổng thống Pháp Sarkozy và ông Putin

Mạnh Kiên |

Tại hội nghị thượng đỉnh G8 ở Heiligendamm (Đức), nhà lãnh đạo Nga và Pháp đã không thể nhường nhau miếng sô cô la cuối cùng còn lại trên bàn.

Trong cuốn sách "Thời gian bão tố" (Le Temps des Tempêtes), cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nhận xét Tổng thống Nga Vladimir Putin là một người dễ đối thoại vì ông lịch sự, chăm chú lắng nghe và luôn mỉm cười.

Trong cuốn sách mới phát hành, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã kể lại một kỷ niệm vui trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2007. Đó là tại hội nghị thượng đỉnh G8 ở Heiligendamm (Đức), nơi hai nguyên thủ quốc gia đã không thể nhường nhau miếng sô cô la cuối cùng còn lại trên bàn.

"Đó là một tình huống hài hước khi cả hai chúng tôi đều giơ tay lên chiếc đĩa nơi có miếng sô cô la cuối cùng", cựu tổng thống Pháp nói. "Chúng tôi nhìn nhau chăm chú, tự hỏi ai sẽ bỏ cuộc, rồi đột nhiên phá lên cười, nhận ra rằng không ai sẽ chịu thua và chấp nhận để lại miếng sô cô la cuối cùng".

Theo Sarkozy đó là thời điểm "tan băng" và nhiều năm sau, Tổng thống Putin vẫn nhớ lại câu chuyện về miếng sô cô la và cười rất nhiều trước sự cố hài hước này.

Cựu tổng thống Pháp lưu ý rằng cuộc gặp đầu tiên giữa hai người diễn ra rất tốt khi ông ngồi giữa ông Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel, cùng với người bên cạnh là cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại