Cụ ông U80 gắng gượng dự đám cưới cháu với chiếc bình oxy bên cạnh: Không thể vắng mặt

Ngân Hà |

Dù sức khoẻ yếu do tuổi đã cao lại mắc bệnh nặng, cụ ông vẫn kiên quyết đến dự ngày vui của cháu để được chứng kiến khoảnh khắc cháu gái được gả về nhà chồng.

Mới đây, cô gái trẻ có tên Trần Thị Ngọc Diễm, đến từ Hải Hậu, Nam Định đã khiến dân tình rơi nước mắt khi chia sẻ đoạn clip trên trang Tiktok của cô, kể chuyện ông ngoại cô đi dự đám cưới cháu gái.

Theo đó, Ngọc Diễm là cháu ngoại của ông. Ông cô năm nay 75 tuổi, ông bị mắc ung thư phổi đã một thời gian, cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày chỉ xoay quanh chiếc giường ở nhà hoặc nằm chữa trị tại bệnh viện.

Thế nhưng cuối tháng 12 dương lịch năm 2021, khi đám cưới của em họ Diễm được tổ chức, ông ngoại cô đã kiên quyết đến dự ngày vui của cháu dù điều kiện sức khoẻ không cho phép.

Cụ ông U80 dự đám cưới cháu với chiếc bình oxy mang theo bên mình khiến tất cả rơi nước mắt

"Ông mình bị ung thư phổi khá lâu rồi, quanh năm suốt tháng chỉ có thể nằm ở trên giường, cuộc sống gắn liền với bình thở oxy, việc đi lại của ông ngoại rất khó khăn. Vậy mà hôm bữa đám cưới em gái con nhà cậu mình, cũng là cháu nội của ông, ông cứ nằng nặc phải đến dự.

Vì là nơi đông người, ông lại có bệnh nền nặng nên gia đình mình ban đầu không có ý định đưa ông đến, sợ chẳng may có F0 thì sẽ nguy hiểm cho ông rất nhiều.

Nhưng ông thương cháu thương con lắm, hôm đấy nhất định đến bằng được. Ông bảo dù thế nào ông cũng phải đến dự đám cưới cháu, có nhắm mắt xuôi tay ông cũng yên tâm mà đi" - Ngọc Diễm chia sẻ.

Trong đoạn clip mà cô ghi lại, khi ngồi tại đám cưới cháu, ông ngoại Diễm đã gọi điện thoại cho con cháu ở xa, những người không thể về chung vui được ngày hôm đó. 

Ai cũng rơi nước mắt khi chứng kiến người ông, người cha thân yêu của mình dù sức khoẻ yếu đi nhiều, đi đâu cũng không được rời chiếc bình oxy nhưng vẫn có tâm nguyện là phải đến chứng kiến cháu gái về nhà chồng rồi mới yên lòng.

Ông ngoại Ngọc Diễm vô cùng thương yêu con cháu

Ngọc Diễm kể: "Hôm đấy ông mình lấy điện thoại ra quay lại hết video lễ cưới nhưng chắc video chỉ có âm thanh chứ không quay được cảnh nhiều vì đến đám cưới ông cũng không được ra hôn trường mà chỉ ngồi trong nhà thôi (do bên ngoài đông người và lạnh lắm)

Hôm ấy ông khóc nhiều, mình nghĩ là ông hạnh phúc và an lòng. Giờ chỉ mong ông sống thật lâu nữa với con cháu thôi".

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của netizen. Nhiều người chia sẻ họ vô cùng xúc động khi chứng kiến tình cảm mà cụ ông dành cho cháu gái mình.

Câu chuyện Ngọc Diễm kể cũng khiến cho nhiều người bỗng chốc nhớ về ông bà, bố mẹ, những người thân yêu nhất của mình.

Trong những ngày đầu năm này, ai cũng tâm sự rằng điều may mắn và hạnh phúc nhất chính là những người thân yêu của chúng ta được mạnh khoẻ, bình an. 

Chắc hẳn chỉ cần được quây quần bên gia đình, cùng ăn bữa cơm nhà và chuyện trò với nhau đã là niềm hạnh phúc mà nhiều người mong muốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại