Cú ngã đau của Campuchia đã giúp ích cho U22 Việt Nam thế nào?

Thừa Phong |

Trước khi SEA Games khởi tranh, HLV của U22 Campuchia tuyên bố nhắm tới chức vô địch. Nhưng ngay trận ra quân, đội bóng xứ Angkor đã nhận trái đắng.

Trong khi U22 Campuchia thua 0-2 trước U22 Philippines thì U22 Việt Nam thắng tới 4-0 ở lượt trận đầu tiên. Nhưng từ thất bại của người hàng xóm, thầy trò HLV Hữu Thắng có thể rút ra được rất nhiều điều hữu ích trên con đường chinh phục HCV SEA Games.

Biết mình nhưng chưa biết người

Bóng đá Campuchia đang có những bước tiến vượt bậc. Người Campuchia cảm thấy điều đó qua những trận đấu hay, thành tích ấn tượng, lối chơi hiện đại và các cá nhân xuất sắc. HLV Leonardo Vitorino đương nhiên cũng biết điều đó.

Với sự tiến bộ đó, U22 Campuchia muốn đặt mục tiêu xa hơn tại SEA Games thay vì cứ an phận "lót đường". Tuy nhiên, cách tiếp cận giải đấu và trận mở màn của họ có vẻ chưa thực sự đúng đắn.

HLV Leonardo Vitorino tuyên bố muốn giành HCV. Đó được hiểu là động thái lên dây cót tinh thần cho các học trò. Chỉ có điều, khoảng cách giữa tự tin và chủ quan rất mong manh.

Cú ngã đau của Campuchia đã giúp ích cho U22 Việt Nam thế nào? - Ảnh 1.

U22 Campuchia chơi áp đảo trong hiệp một nhưng không thể ghi bàn vào lưới U22 Philippines.

Campuchia hay hơn, song các đối thủ cũng chẳng hề đứng yên. Và đoàn quân xứ Angkor đã cảm nhận điều đó ở ngay trận ra quân.

Lần hiếm hoi, U22 Campuchia nhập cuộc tại SEA Games với tâm thế "cửa trên". Cũng phải thôi, ngay ở vòng loại U23 châu Á thì họ đã đánh bại Philippines một cách khá thuyết phục.

Đáng tiếc, Những chiến binh Angkor không thể biến ưu thế và kiểm soát bóng thành bàn thắng. Và cuối cùng họ phải trả giá bởi 2 tình huống cố định đến từ đối thủ.

Campuchia quên rằng Philippines sở hữu lối đá vào loại khó chịu bậc nhất Đông Nam Á vài năm trở lại đây. Với các cầu thủ "du học" vượt trội về mặt thể hình, thể lực, họ sẵn sàng chơi phòng ngự dày đặc, tìm kiếm cơ hội bằng những đường bóng đơn giản nhưng không kém phần nguy hiểm.

Bảng B SEA Games 29: U22 Campuchia 0-2 U22 Philippines

Nhìn cách Campuchia thua Philippines, U22 Việt Nam như thấy lại phần nào đó của chính mình những năm trước, khi chơi "đẹp mắt" và "hấp dẫn" hơn song lại trắng tay.

Hiểm họa đó dĩ nhiên vẫn bám theo đoàn quân áo đỏ tại SEA Games này. Không thể đánh giá những Thái Lan, Indonesia hay Malaysia dựa trên các màn khởi đầu chậm chạp. Bởi bóng đá khu vực Đông Nam Á luôn ẩn chứa những điều bất ngờ.

Chỉ cần một chút chủ quan hoặc suy nghĩ "cửa trên" xuất hiện, U22 Việt Nam có thể phải trả giá. Muốn giành HCV, phải tập trung cao độ trong tất cả các trận đấu, với sự tôn trọng lớn nhất tới các đối thủ.

Sức mạnh của kẻ bị dồn vào chân tường

Thất bại trước Philippines khiến Campuchia buộc phải giành kết quả tốt trong những lượt đấu còn lại mới mong có cơ hội đi tiếp. Nói cách khác, Những chiến binh Angkor sẽ thi đấu với tâm thế "không còn gì để mất".

Khi xua tan mọi ý nghĩ tự tin thái quá và tập trung hết mình vào trái bóng, U22 Campuchia là đối thủ thực sự đáng ngại. Không phải ngẫu nhiên mà họ từng cầm hòa Trung Quốc và khiến Nhật Bản phải vất vả mới giành trọn 3 điểm cách đây gần một tháng ở vòng loạt U23 châu Á.

Ngoài nguy cơ mất điểm, đoàn quân dưới quyền HLV Hữu Thắng còn đối mặt với mối đe dọa mang tên chấn thương.

Cú ngã đau của Campuchia đã giúp ích cho U22 Việt Nam thế nào? - Ảnh 3.

Điều quan trọng là các cầu thủ Việt Nam tránh được các chấn thương không đáng có.

Một trận đấu quyết liệt sẽ khó tránh khỏi những tình huống mất bình tĩnh, cộng thêm mặt sân tại Malaysia không được tốt, những cầu thủ "nhạy cảm" như Tuấn Anh, Xuân Trường phải rất cẩn thận để tránh "tai bay vạ gió".

Nhìn trước được những gì có thể trải qua trước U22 Campuchia, tin rằng HLV Hữu Thắng sẽ đưa ra được đối sách phù hợp để giúp U22 Việt Nam đạt kết quả tốt nhất đồng thời bảo toàn lực lượng cho chặng đường phía trước.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại