"Và tôi sợ mẹ sẽ rời xa tôi..."

Công Luận |

(Soha.vn) - "Tôi thương mẹ nhưng phải nuốt nước mắt và cười / Vì tôi sợ ngày nào đó mẹ sẽ bỏ rơi tôi / Và tôi sợ mẹ sẽ rời xa tôi..." - Điều ước thứ 7.

Ngày 9/8 trên sóng của đài truyền hình VTV, chương trình Điều ước thứ 7 đã khiến hàng triệu khán giả Việt Nam không cầm được nước mắt về một câu chuyện cảm động mang tên Nguyễn Minh Tân.

Số phận nghiệt ngã chỉ cho Tân sống 19 năm lành lặn, khi chàng trai này bước sang tuổi 20, ông trời đã thử thách anh bằng một căn bệnh quái ác - Wilson, co rút toàn thân. Tân đã phải trải qua 720 ngày trong đau đớn, nước mắt và những nỗi tuyệt vọng. Ước muốn lớn của Tân khi đó chỉ là kết thúc mọi cơn đau... bằng cách tìm đến cái chết.

Nhưng rồi, sau 720 đau đớn ấy đã tạo ra một Nguyễn Minh Tân hoàn toàn mới, Tân lì. Một con người gan góc, lì lợm có thể vượt qua được những cơn đau như cắt từng khúc xương để trở thành một người sống có ích cho cuộc đời.

Tân không thể di chuyển được như những người bình thường, anh phải ngồi xe lăn để đi lại. Tân cũng không thể nói những gì mình nghĩ. Phương thức duy nhất giúp Tân truyền tải "ngôn ngữ" là ánh mắt và 1 ngón tay duy nhất trên bàn tay đã bị biến hình.

Nhưng tất cả những điều đó không thể ngăn cản được Tân thực hiện những gì anh muốn. Hàng ngày, anh vẫn đi làm những việc từ thiện, giúp đỡ những trẻ em mồ côi, cho những mảnh đời khó khăn... Vì một điều Tân luôn tâm niệm "tàn nhưng không phế".

Qua chương trình, Tân cũng đã chia sẻ một bài thơ viết tặng mẹ rất hay, giàu ý nghĩa và vô cùng cảm động:

Căn bệnh Wilson của tôi
Nước mắt tuôn rơi không bao giờ thành giọt
Đã khóc rồi lại cười rất nhanh
Tôi nói thật và hay làm mách lòng
Tôi không đi được, chỉ lặng câm nhìn
Tôi không tự ăn được, đành cười mẹ đút miếng cơm
Tôi thương mẹ nhưng phải nuốt nước mắt và cười
Vì tôi sợ ngày nào đó mẹ sẽ bỏ rơi tôi
Và tôi sợ mẹ sẽ rời xa tôi...

Sau khi phát sóng, chương trình này đã được rất nhiều người chia sẻ cùng cảm xúc rưng rưng. Bạn L.T.Uyen viết trên trang của mình: "Xem mà rớt nước mắt giàn giụa suốt gần 1h đồng hồ. Thách bất k bạn nào xem mà không khóc. Quá tuyệt vời"!

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vn! Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại