Trò chuyện với tác giả bài thơ "Arsenal - Một tình yêu"

Tùng ken |

(Soha.vn) - Tác giả của một bài thơ được dân mạng rất thích thú về tình yêu Arsenal chia sẻ cảm xúc của mình khi viết bài thơ này.

Dân mạng đang chuyền tay nhau bài thơ tuyệt hay về tình yêu Arsenal do một dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội facebook. Cùng trò chuyện với tác giả bài thơ này để biết rõ hơn thông tin về bài thơ và các hoạt động của fan Arsenal tại Việt Nam.


	Bạn Nguyễn Văn Bình.

Bạn Nguyễn Văn Bình.

Chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút thông tin về bản thân cho cộng đồng mạng biết?

Mình là Nguyễn Văn Bình, 21 tuổi, quê Bến Tre. Hiện mình đang học tại Trường trung cấp kỹ thuật Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Bạn có tham gia các hoạt động của fan Arsenal Việt Nam không? Lý do bạn yêu Arsenal là gì?

Mình tham gia rất nhiều các CLB có liên quan đến các hoạt động của fan Arsenal. Tình yêu với Arsenal của mình đã được 6 năm rồi. Ngoài tình yêu với đội bóng mình yêu thích thì việc tham gia CLB fan Arsenal thì mình còn muốn giao lưu, kết bạn với tất cả mọi người có chung sở thích.

Đợt này khi Arsenal sang Việt Nam, CLB của bạn có tổ chức hoạt động và sự kiện gì không?

Vì đội bóng Arsenal sang thì lại ở Hà Nội nên CLB fan Arsenal của mình trong này không có điều kiện để ra ngoài Hà Nội cổ vũ và gặp thần tượng. Nhưng mình có tham gia viết bài trên các fanpage của fan Arsenal Việt Nam để quảng bá hình ảnh đội bóng cũng như các hoạt động khác của fan club Arsenal đến cộng đồng mạng.

Theo bạn thì fan Arsenal Việt Nam có điều gì để chúng ta có thể tự hào và đem ra khoe với các fan club của Arsenal khác trên thế giới?

Hoạt động của cộng đồng fan Arsenal Việt Nam rất chuyên nghiệp và nhiệt huyết. Như các bạn thấy những hoạt động của fan Arsenal vừa qua khi các cầu thủ đến đã khiến cộng đồng mạng rất hưởng ứng và tự hào về fan Arsenal.

Về bài thơ thì bạn lấy nguồn cảm hứng từ đâu và quá trình sáng tác bài thơ đó như thế nào? 

Mình rất thích văn thơ và mình đã làm rất nhiều bài thơ về các chủ đề tình yêu, tình bạn, cuộc sống. Khi Arsenal đến Việt Nam thì mình rất vui và tình yêu với đội bóng thì tối qua mình đã làm bài thơ theo cảm xúc thôi. Mình làm trong một tiếng đồng hồ đấy.

Chắc bạn cũng đã theo dõi rất nhiều thông tin về bạn Vũ Xuân Tiến - "Running man". Nếu ở trong hoàn cảnh giống hệt Tiến là cũng gặp xe đội tuyển Arsenal trên đường thì bạn có chạy theo xe không?

Mình nghĩ là mình sẽ chạy theo nhưng chắc chỉ chạy được mấy trăm mét thôi, còn chạy xa như Tiến thì chắc mình không chạy được (cười).

Bài thơ bạn rất hay nhưng không được mời sang Arsenal, còn Tiến thì chỉ chạy và đã được mời sang Arsenal, bạn có GATO với Tiến không?

Gọi là ganh tỵ thì mình có ganh tỵ chút thôi, nhưng mình rất tự hào về cậu ấy, một fan Arsenal rất cuồng nhiệt, cậu ấy đã mang hình ảnh của fan Arsenal ra toàn thế giới. Ai là fan Arsenal cũng sẽ tự hào về điều đó.

Bài thơ của bạn vẫn chưa có tên, nếu đặt tên thì bạn sẽ đặt tên là gì?

Nếu đặt tên thì mình nghĩ là chỉ một câu thôi "Arsenal - Một tình yêu".

Cảm ơn Bình về cuộc trò chuyện này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại