Tranh luận nảy lửa về "dải phân cách sống" của SV tình nguyện

Công Tuấn |

Những hình ảnh sinh viên tình nguyện lập thành "dải phân cách sống" giữa cái nắng nóng lên đến 40 độ đang trở thành đề tài gây tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2015, hình ảnh nổi bật trên các tuyến phố là những gương mặt sinh viên đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ với màu áo xanh tình nguyện.

Từ hoạt động tìm nhà trọ, phát cơm, nước miễn phí đến chỉ đường, phân luồng giao thông... đều có sự góp mặt của các chàng trai, cô gái này.

Do lượng thí sinh tham gia kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia quá lớn nên giao thông tại nhiều điểm thi trên toàn quốc bị ùn tắc nghiêm trọng.

Để giúp các thí sinh đến điểm thi thuận lơi, hàng trăm sinh viên tình nguyện (SVTN) đã phơi mình dưới nắng nóng 40 độ lập "hàng rào sống" phân luồng giao thông.

Khi những hình ảnh đáng chú ý này được chia sẻ trên mạng xã hội, những cuộc tranh cãi nảy lửa bắt đầu xuất hiện.

Nhiều ý kiến, quan điểm ủng hộ, thậm chí là khâm phục hành động đẹp của các bạn SVTN tiếp sức mùa thi vì đã giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.

SVTN lập hàng rào sống phân luồng giao thông giúp đỡ các em thí sinh.

SVTN lập "hàng rào sống" phân luồng giao thông giúp đỡ các em thí sinh.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại thẳng thắn phê bình hoạt động này của các bạn SVTN. Bạn Bùi Quang Khải chia sẻ: “Mình không chê trách gì các bạn tình nguyện nhưng mình thấy làm thế này hơi nặng tính hình thức quá.

Trong khi các bạn vẫn có nhiều cách để giúp đỡ các thí sinh mà không phải tự làm khổ bản thân như thế này.

Ngày trước sinh viên mình cũng ở trong đội tình nguyện một thời gian rồi, làm việc tốt tất nhiên rất vui nhưng cũng phải biết tự bảo vệ bản thân, nếu không  thì có lỗi với bố mẹ".

Bạn Hà Phúc lại cho rằng: “Tại cái thời điểm đó, có khi việc người ta làm người ta không ý thức được là đang nắng đâu. Có thể khi về nhà nghỉ ngơi, đọc lại bài báo trên mạng, lúc đấy người ta mới tự hỏi là: "Sao mình phải nhọc thế".

Còn thành viên Minh Tú, tuy tỏ ra khâm phục sự nhiệt tình của SVTN, nhưng vẫn cảm thấy đây là việc làm không cần thiết và ảnh hưởng tới sức khỏe: “Sức người trong 10 - 15 phút ấy nên dùng cho việc khác.

Hành nhau dưới cái nắng 40 độ nguy hiểm chứ chẳng chơi, kể cả thanh niên. Nhiệt huyết nên được dùng đúng lúc, đúng chỗ. Khâm phục vì sự nhiệt tình thôi!”

"Có sức có ích nhưng đừng lãng phí cái sức đó. Chỉ cần các bạn căng dây làm biển ai vi phạm rồi nhắc họ là được. Thế này hao sức lực quá, có nhiều cách làm, nên hãy chọn cách dễ nhất và hiệu quả nhất", thành viên Đức Thuận bình luận.

Phản bác lại nhiều ý kiến chê trách, thành viên Bùi Phước Đức cho rằng: “Các bạn đã tham gia tiếp sức mùa thi chưa? Và các bạn có hiểu được cảm giác các bạn thanh niên đó sẵn sàng ra đứng nơi nguy hiểm và cực khổ như vậy là vì điều gì không?

Đó là vì muốn đảm bảo an toàn cho các bạn thí sinh, họ tình nguyện tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn thí sinh để các bạn thi tốt! Vậy là khờ ư? Vậy là không tốt đẹp ư?

Tiếp sức mùa thi không chỉ là đứng phân luồng giao thông như vậy đâu, mà còn nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nhiều: tư vấn nhà trọ, ăn uống, hướng dẫn trước khi thi, sinh hoạt cùng thí sinh,...

Thật sự rất là ý nghĩa khi các bạn tình nguyện giúp được những hoàn cảnh sinh viên ở tỉnh gặp nhiều khó khăn lên thành phố thi.

Và vì trước kia, chính các bạn ấy cảm kích những anh chị khoá trước đã nhiệt tình giúp đỡ họ có được thành công như hôm nay, nên nay họ tiếp nối những hành động tốt đẹp ấy một cách tình nguyện và rất là vui sướng.

Tiếp sức mùa thi là một hoạt động làm tôi xúc động nhất! Các bạn đã thấy một bạn nữ đạp xe đạp 50km lên thành phố thi và đã khóc sướt mướt như thế nào khi nhận được một chai nước suối và một chỗ trọ miễn phí từ các bạn tiếp sức mùa thi chưa?

Các bạn hãy suy nghĩ kỹ trước những lời nói của mình về một vấn đề nào đó khi mình chưa nhìn thấy hết được mọi việc!”.

Bạn Nguyễn Trường Phi cũng chia sẻ ý kiến về việc "hàng rào sống": “Một số người có ý kiến chân thành. Nhưng không ít bạn chỉ biết ngồi gõ bàn phím. Hãy thử một lần làm cùng họ, khắc bạn tự hiểu tại sao.

Nếu các bạn nghĩ những hàng rào, dây thừng, biển chỉ dẫn có thể thay từng ấy con người khản cổ họng để kêu mọi người không dừng xe giữa đường, từng ấy người để dòng xe chạy xuyên suốt, từng ấy người để đảm bảo trong những năm qua không xảy ra tai nạn đáng tiếc nào...

Hãy ngừng chỉ trích, hãy ra đó, đứng cùng họ chỉ cần một buổi để biết tại sao. Xã hội bon chen, ích kỉ lắm rồi. Nếu bạn không làm, không thử thì bạn sao hiểu nó.

Gõ phím dễ lắm, làm mới khó. Ngẫm lại, cũng giống người ta "chửi" dân phượt: rằng bọn rảnh, tốn thời gian, ô nhiễm môi trường, trang phục làm màu....mà không hiểu tại sao”.

Tuy nhiên, những cuộc tranh cãi nảy lửa vẫn tiếp tục diễn ra, nhất là khi câu chuyện về các bạn sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi ngất xỉu, bỏng nắng trong những ngày qua.

Hiện tại những tranh luận vẫn chưa có hồi kết. Thế nhưng dù mọi chuyện có diễn ra thế nào, người ta vẫn vô cùng tự hào và xúc động khi nhìn thấy những áo xanh tình nguyện không quản vất vả giúp đỡ người nhà và thi sinh tại các điểm thi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại