Tình huống nguy hiểm trên đường, các chị em cần lưu ý

Quân Anh |

Tình huống trên đoạn đường vắng này đang được chia sẻ khá nhiều và trở thành bài học cho nhiều chị em.

Tình huống bất ngờ xảy ra trên đoạn đường vắng vào tối muộn này khiến nhiều người không khỏi lo sợ. Và đây cũng là một bài học hữu ích dành cho mọi người, đặc biệt là các chị em phụ nữ khi tự lái xe trên các tuyến đường.

Bên cạnh đó, câu chuyện về người phụ nữ gặp cướp trên đường còn ghi nhận sự nhiệt tình giúp đỡ kịp thời của những người đi đường.

Không những ngăn chặn hành động táo tợn của những tên cướp, họ còn tìm cách liên hệ với người nhà nạn nhân cũng như thông báo sự việc tới công an, rồi thậm chí là chờ nạn nhân - bị ngất vì quá hoảng sợ, tỉnh lại.


Cửa xe ô tô của người phụ nữ bị đập vỡ. (nguồn ảnh: Otofun)

Cửa xe ô tô của người phụ nữ bị đập vỡ. (nguồn ảnh: Otofun)

Dưới đây là nội dung câu chuyện:

"Trên đường về nhà, vừa đi qua Sơn Tây được tầm 20km về phía Phú thọ, lúc đó tầm 20h40p thì bắt đầu vào cái đoạn đường rất vắng không một bóng nhà mình thấy có một chiếc xe đỗ giữa đường và hai thanh niên đứng bên cạnh.

Thấy xe mình phóng đến gần với đầu kia có một xe nữa chạy đến hai thanh niên nhảy lên xe phóng đi mất, thấy thế mình đỗ lại nhảy xuống xe xem thế nào thì thấy cửa kính xe đã bị đập vỡ, cùng lúc có mấy anh em Sơn Tây đi Inova cũng nhảy xuống cùng.

Mới đầu tưởng vụ giết người sờ mũi thì vẫn thở, chị chủ xe đã ngất, anh em ngả ghế ấn huyệt mũi, cùng lúc anh em lấy điện thoại iPhone 6s của chị ý ra để gọi cho người nhà thì vướng mật khẩu nhanh trí cầm ngón tay chị ý ấn vào để bỏ mật khẩu.

Sau đó báo được cho người nhà anh trai cách đó hơn chục km, và báo cho công an địa phương.

Một lúc sau chị ý tỉnh, anh em cho uống nước, và hỏi đầu đuôi thì kể lại là thấy hai thanh niên lượn đi lại hai vòng rồi phóng vụt qua, đến đoạn cua thấy một chiếc xe máy đỗ giữa đường.

Chị ý phanh gấp lại và bị hai thanh niên ập tới đập cửa, quá hoảng hốt và hét lớn trong xe (mình đoán do hoảng sợ quá nên ngất), sau đó tỉnh lại thấy mọi người.

Anh em cũng đều nhiệt tình ở cả hết đấy cho đến lúc người nhà và công an đến giải quyết mới xin phép về kẻo muộn, người nhà có nhã ý xin số điện thoại để cảm ơn nhưng anh em từ chối, chỉ nói là thấy hoạn nạn giúp đỡ thôi.

Bài học sau vụ việc này là:

- Các mợ, mẹ, chị, bà không nên lái xe một mình nhất là cung đường vắng hẻo lánh.

- Chẳng may mà gặp trường hợp thế thì nên bình tĩnh lùi lại nhanh nhất có thể rồi "đầu ù té quyền" chứ không nên quá hoảng sợ."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại