Bé 18 tháng bị đánh chết: "Con ơi, hết đau rồi! Con ơi..."

Quân Anh (TH) |

(Soha.vn) - Hành động dã man của bảo mẫu Nhờ đối với bé trai 18 tháng tuổi ở TP.HCM khiến dư luận phẫn nộ, các bà mẹ đau lòng.

Gửi thư về tòa soạn, một người mẹ ký tên Thúy Hằng với những dòng chữ nghẹn ngào và tâm trạng như dồn nén cảm xúc, thương khóc cho cháu bé 18 tháng tuổi bị chết và bố mẹ của cháu. Chúng tôi đăng tải nguyên văn bức thư này.  

 

"Cầu mong con siêu thoát

Thật ra cảm xúc trong tôi lúc này không phải như điều tôi viết, mà là không nguôi sự phẫn uất, phẫn nộ. Nhưng có lẽ cần hơn cho người cha người mẹ tội nghiệp, đáng thương cảm lúc này đó là một chút an ủi tinh thần để họ chịu đựng được nỗi đau.

Tôi chỉ hy vọng họ chịu đựng được, chứ không nói là "vượt qua", vì nếu là tôi, tôi cảm giác mình sẽ không sống nổi với nỗi đau và sự căm phẫn đó.

Hẳn ai đã làm cha mẹ, nhất là những người có con nhỏ như bé, đều thấy nhói đau. Tôi cố không tưởng tượng ra cảnh tượng mà không thể, không hiểu sao con người đó, cũng có một con rồi, mà lại tàn ác đến vậy. Nghĩ đến lúc con khóc ré lên, đau đớn mà vẫn bị dẫm, đạp đến chết, lòng tôi nghẹn đau, phẫn uất.

Ôi, sao cuộc sống lại nhẫn tâm như thế, sao lại có chuyện đau lòng như thế!

Cho tôi xin gửi một lời cầu nguyện cho bé, con ơi, con đừng khóc nữa nhé, mọi chuyện qua rồi, con hãy yên nghỉ, mong hương hồn con siêu thoát, về lại nằm ngủ ngon trong vòng tay người mẹ đang đau đớn tột cùng. Con ơi, hết đau rồi, con đừng khóc nữa con nhé! Con ơi...".


	Độc giả gửi thư bày tỏ sự thương xót đối với cháu bé 18 tháng tuổi

Thư một người mẹ gửi đến tòa soạn.

Bên cạnh đó, trên các diễn đàn, mạng xã hội, những dòng tâm trạng phẫn nộ và đau xót tiếp tục được chia sẻ... 

"Thương tâm quá!, cầu mong con sớm siêu thoát", Miumiu bình luận

"Một người phụ nữ và cũng là một bà mẹ mà sao bà Nhờ này tàn ác quá sức,.. chỉ thương cho ba mẹ của bé, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mà họ đang đang phải chịu. Qua bài báo trên, mong rằng ba mẹ phải hết sức cân nhắc cũng như tỉm hiểu thật kĩ, trước khi giao con cho một người khác trông coi.", thành viên Bluesky bình luận.

"Khốn nạn vậy trời. Nhòm cái mặt ác như mẹ Cám. Khốn khổ thay cái kiếp làm công nhân đầu tắt mặt tối mà vẫn không khá được. Không có tiền gửi con ở chỗ đàng hoàng nên phải chấp nhận hên xui vậy. Hên thì gặp người tốt, biết thương trẻ con. Xui mạt hạng thì gặp những con đê tiện hơn lũ quỉ cái như vậy đó. Thật quá phẫn uất", độc giả Minh Tuấn bình luận.

"Dã man quá! không còn tính người nữa, thật phẫn nộ ...đọc mà thấy ức chế quá! Phải trừng trị thật nặng con người mất nhân tính này.Cầu mong cho bé được siêu thoát!", Độc giả Xuân Hoan bình luận.

"Mình cũng có con mới hơn 1 tuổi. Đọc tin này mà mình không cầm được nước mắt, nhìn mẹ bé tội quá. Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, nguyện cầu cháu bé sớm siêu thoát", Quang Anh bình luận.

Như thông tin chúng tôi đã đưa vào ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, lực lượng này đang tạm giữ đối tượng Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”.

Được biết, sáng ngày 16/11, trong lúc Nhờ cho cháu Long ăn cơm thì bé khóc. Lúc này, Nhờ xách tay, chân cháu Long lên để dọa rồi làm cháu té xuống nền nhà khiến bé khóc thét lên. Tàn nhẫn hơn, người phụ nữ tàn độc này còn dùng chân đạp mạnh nhiều lần lên ngực và bụng bé Long.

Gây án xong, Nhờ bỏ mặc cháu bé rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi quay ra thì thấy cháu Long nằm bất động trên nền nhà nên Nhờ vội nhờ người dân chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân Miền Đông (quận 9) nhưng cháu Long đã tử vong trước đó.

Mọi ý kiến đóng góp, độc giả vui lòng gửi thư về địa chỉ email: Btv@soha.vn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại