Nghĩa địa chó mèo và những câu chuyện “dở khóc dở cười”

Công Tuấn |

Hãy cùng tới thăm khu nghĩa địa chó mèo giữa lòng Hà Nội và lắng nghe những câu chuyện kể từ ông chủ của khu nghĩa địa với hơn 500 phần mộ này.

Thăm nghĩa địa chó mèo độc nhất tại Hà Nội

Trên khu đất rộng hơn 2.000m2, ông Nguyễn Bảo Sinh, (Trương Định, Hà Nội) đã cho xây dựng một “Khách sạn chó mèo” với quy mô như một resort, gồm tất cả những dịch vụ từ siêu thị, khách sạn, phòng khám y tế, phòng thẩm mỹ…

Tuy nhiên, điều đặc biệt của “khách sạn” chính là một khu đất dành cho hơn 500 phần mộ chó mèo.

Toàn cảnh khu nghĩa địa chó mèo của ông Sinh
Toàn cảnh khu nghĩa địa chó mèo của ông Sinh

Theo ông Sinh chia sẻ, toàn bộ khu vực nghĩa trang này rộng chưa đầy 100m2 nằm ở một góc vườn. Những ngôi mộ chó mèo được xếp bằng bốn viên đá ong, có cả bia mộ in hình con vật, trên đó ghi rõ tên, tuổi, năm sinh năm mất, chạy dọc theo bờ một hồ nước nhỏ.

Phía sau những ngôi mộ đá ong là khu vực bia mộ hỏa táng, có một bức tường xây ngăn nhiều kệ, trên đó đặt di ảnh chó mèo và bát hương.

Nghĩa trang chó mèo có hai hình thức an táng: Địa táng hoặc hỏa táng. Địa táng là con vật được chôn xuống dưới đất, sau đó xây mộ, dựng bia.

Vì là hình thức mất khá nhiều công sức, một con vật chôn cất theo kiểu này, chủ của nó phải bỏ số tiền tầm 10 triệu đồng. Còn hỏa táng, giá cả có phần “nhẹ nhàng” hơn, khoảng 2 - 3 triệu đồng, xác con vật được đưa đi thiêu, sau đó lấy phần cốt cho vào lọ.

Trước khi chôn cất, con vật sẽ được ông Sinh làm lễ cầu siêu với mong muốn hồn của con vật sẽ không phải lang thang ở chốn trần gian nữa.

Những chuyện dở khóc dở cười tại nghĩa địa chó mèo

Theo ông Sinh chia sẻ, từ khi xây dựng nghĩa trang chó mèo, ông đã gặp rất nhiều trường hợp đặc biệt

Trong hơn hàng ngàn lần tổ chức mai táng cho chó mèo, những trường hợp người chủ vì quá đau buồn mà khóc lóc thảm thiết, thậm chí vì quá sốc mà ngất xỉu, phải đi cấp cứu tại bệnh viện không phải ít.

Ông đã chứng kiến những hình ảnh xúc động mà người ta cứ nghĩ rằng, thứ tình cảm ấy chỉ xảy ra giữa người – người.

Có trường hợp một cô con gái trẻ mang chú chó cưng đã chết đến nghĩa địa chó mèo của ông Sinh làm lễ cầu siêu, hỏa táng.

Tuy nhiên, ông bố của cô gái này không đồng ý, lén mang xác chú chó ra sông vứt. Ông Sinh nghe kể lại, cô gái trẻ vì quá uất ức, đau buồn mà khóc lóc bỏ đi, đến giờ vẫn biệt vô âm tín.


Nơi an nghỉ của chó mèo.

Nơi an nghỉ của chó mèo.

Lại có chuyện, ông bố mang xác chú chó đã chết ra cầu Chương Dương vứt, cô con gái vừa chạy theo vừa khóc nức nở.

Khi ông bố vừa ném xác chú chó xuống thì cô gái cũng vội vàng nhảy xuống theo. May mắn là ông bố kịp giữ lại. Nhưng tâm trạng cô gái cũng từ đó mà bất ổn.

Ông Sinh còn kể rằng có một cô gái cứ đúng 10h30 hàng đêm lại đến nghĩa trang thăm mộ con chó của mình.

Ngồi cạnh ngôi mộ, cô gái vừa hút thuốc vừa ho sặc sụa. Nhiều lần như vậy, ông Sinh tò mò hỏi chuyện mới biết con chó đã chết kia nghiện mùi thuốc lá, cứ có người hút thuốc là sẽ ngoan ngoãn nằm cạnh ngửi mùi.

Vì quá thương tiếc chú chó mà cô gái luôn dành thời gian đến thăm, và tập hút thuốc lá để cho chú chó đã chết được ngửi mùi vị quen thuộc. Nghe đến đây, mắt ông Sinh cay cay vì xúc động, tuy nhiên cũng không đồng tình với cách làm của cô gái.

Hay như câu chuyện về một người nước ngoài đến nghĩa địa chó mèo để hỏa tang chú chó cưng. Anh chàng người Tây này bọc xác chú chó cẩn thận trong thùng các tông, xếp ngay ngắn trên xe taxi rồi khóc lóc như một đứa trẻ con.

Người lái xe taxi nghi ngờ là có vụ giết người, chở xác đi phi tang nên nhanh chóng báo cho công an đến bắt người đàn ông này. Nhưng đến nơi mới vỡ lẽ đó là xác một chú chó.

Ông Sinh tâm sự, khi tình cảm giữa người và thú cưng “đạt” đến một mức nào đó, thì những hành động như vậy cũng khó mà tránh khỏi.

Hàng trăm trường hợp, hàng trăm câu chuyện khác nhau ông được chứng kiến là động lực khiến ông Sinh tiếp tục gìn giữ nơi chôn cất chó mèo đặc biệt này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại