Bạn sẽ thấy xấu hổ vì nụ cười và câu nói của 2 con người này!

Hương Trà |

Nhìn thấy nụ cười của họ, đọc về họ bạn sẽ tự thấy xấu hổ vì chính bản thân mình.

Có rất nhiều trường hợp đáng được nêu ra để chúng ta ca ngợi và học tập về sự lạc quan cũng như tinh thần vượt qua mọi khó khăn, thế nhưng ở đây xin phép chỉ nêu ra 2 trường hợp được nói đến nhiều nhất thời gian qua.

Họ là 2 người phụ nữ ở độ tuổi khác nhau, là một người phụ nữ 59 tuổi sống một mình ở vùng quê nghèo, là một cô gái mới 15 tuổi không may bị cắt 1 bên chân sau tai nạn.

Nụ cười, câu nói của họ khiến chúng ta phải nín lặng và suy ngẫm về chính cuộc sống của chúng ta và cả những người xung quanh.

Những mảnh đời, số phận khó khăn

Người phụ nữ 59 tuổi, Nguyễn Thanh Thúy được đông đảo dư luận biết đến khi xuất hiện trong chương trình Vietnam's Got Talent 2026.

Bà sống ở một miền đất nghèo - nơi mà bà không thể mua được bình ắc quy để thắp đèn, không có nước dù đã đào tận 2 cái giếng.

Hàng ngày bà làm vườn, bấm huyệt và chữa từ thiện cho trẻ khuyết tật. Cuộc sống của bà cứ thế trôi qua một cách bình yên bên người em gái năm nay cũng đã 50 tuổi và còn độc thân.

Bà tham dự cuộc thi chẳng mong lấy được danh tiếng mà chỉ mong có chút tiền để xây cái bể nước mưa trên đồi.


Bà Nguyễn Thanh Thúy trong chương trình Vietnams got talent.

Bà Nguyễn Thanh Thúy trong chương trình Vietnam's got talent.

Trong khi đó, Lê Thị Hà Vi là một cô gái 15 tuổi xinh đẹp, đáng yêu và có một tương lai xán lạn đang chờ ở phía trước. Thế nhưng vì một vụ tai nạn, vì sự tắc trách của các bác sĩ, cô bé đã phải cắt một bên chân trong sự đau đớn.

Hình ảnh một bên chân của Hà Vi bị hoại tử nghiêm trọng phải cắt bỏ, người ta không khỏi đau đớn và xót xa cho số phận của cô gái tuổi đời còn quá trẻ.


Hình ảnh 1 bên chân bị hoại tử của Hà Vi khiến người xem bị ám ảnh.

Hình ảnh 1 bên chân bị hoại tử của Hà Vi khiến người xem bị ám ảnh.

Nụ cười và câu nói khiến "đám đông ồn ào" nín lặng

Số phận của họ trớ trêu và khó khăn là thế đấy, nhưng hãy nhìn cách họ tiếp nhận, vượt qua nó, người ta sẽ phải rớt nước mắt vì trân trọng và vì cảm phục.

Khi nhiều người ngỏ ý thương xót cho cuộc sống vất vả và cô đơn, bà Thanh Thúy bình thản mà đáp lại rằng: "Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống".

Dù có cô đơn, dù khó khăn tới đâu, bà vẫn bình tĩnh để sống, không than thở, không trách móc và cũng không phải sống vội, sống gấp. Bà từ từ đón nhận những khó khăn trong cuộc sống và từ từ từng bước vượt qua nó một cách nhẹ nhàng nhất.

Câu nói của bà đã được người ta tung hô là "câu nói của năm", câu nói trở thành nguồn cảm hứng sống và thay đổi của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

Đúng vậy, câu nói ấy hẳn có đủ sức để khiến đám đông đang hối hả sống gấp ngoài kia phải dừng lại trong chốc lát để suy nghĩ về chính cuộc sống hàng ngày của mình.


Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống.

"Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống".

Dù đau đớn khi bị mất một bên chân, thế nhưng cô bé Hà Vi lại tỏ ra rất mạnh mẽ và lạc quan. Cô bé thậm chí còn trở thành người an ủi gia đình, bạn bè và cả dư luận trong khi họ mới chính là người phải luôn bên cạnh, động viên cô.

"Chỉ là số phận trớ trêu ... đâu ai lường trước được điều gì. Thứ bây giờ tôi cần là gia đình và nghị lực sống. Một chân nhưng không sao", sự mạnh mẽ thể hiện trong từng câu chữ của một cô bé 15 tuổi.

Hà Vi luôn cười để những người thân yêu nhất thấy được rằng em vẫn ổn, để họ không phải lo lắng và đau lòng vì em. Lúc này đây, điều em cần nhất chính là nụ cười của ba, của mẹ: "Bây giờ con chỉ muốn mẹ vui vẻ.... khỏe mạnh để chăm sóc cho con...

Mẹ vui, ba vui thì con mới vui được...Nên mẹ đưng khóc hay suy nghĩ nhiều nữa, mẹ phải lạc quan lên như con này...

Con chỉ cần mẹ vui là con cũng vui rồi. Con thương ba thương mẹ nhiều lắm, chỉ vì con mà ba mẹ đã phải thức mấy đêm liền không ngủ...

Cũng vì con mà ba mẹ gầy đi rất nhiều. Nhưng đây là số phận của con rồi ... phải chấp nhận thôi ba mẹ ạ.... Yêu mẹ nhiều.".


Hà Vi bên mẹ của em.

Hà Vi bên mẹ của em.

Sự mạnh mẽ, lạc quan của 2 con người ấy khiến nhiều người phải rớt nước mắt mà suy ngẫm về chính cuộc sống của mình.

Gặp một chút khó khăn, thất bại là họ có thể không ngừng than trách, thậm chí là chán nản, buông xuôi khiến cuộc sống càng "tụt dốc không phanh", khiến tương lai phía trước là vô định.

Vì thế hãy tự học cách đứng dậy sau khi vấp ngã, học cách chấp nhận và đương đầu với số phận, với khó khăn, bởi như vậy ta mới tới gần hơn với "hạnh phúc", mới thấy cuộc sống này thật đẹp và được tận hưởng nó.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại