Chó - mèo và sự phân biệt đối xử của con người

La La |

Đều là những loài vật nhận được rất nhiều tình cảm của con người nhưng trong một vài hoàn cảnh, tình yêu thương này có sự trái ngược hoàn toàn.

Thường ngày, chó và mèo là hai trong số những thú cưng nhận được rất nhiều sự yêu thương, cưng nựng của con người.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm thì cách đối xử với hai loài vật này lại có rất nhiều sự khác biệt. Như được biết, dân ta thường kiêng cho mèo lạ vào nhà và rất vui nếu như có chú chó nào đi lạc ghé thăm "chúc Tết".

Theo như một lời giải thích, dân ta không muốn cho mèo lạ vào nhà và chó thì lại vui mừng cũng bởi tiếng kêu của chúng (ngheo ngheo - gần giống với nghèo nghèo, gâu gâu - giống với giầu giầu).

Mới đây, đoạn chia sẻ được đăng tải trên một fanpage có tiếng đã nói về vấn đề này thu hút được rất nhiều sự quan tâm.

Đó là câu chuyện của một cô gái thường ngày rất yêu mèo nhưng lại không dám đưa chú mèo gày ốm đi hoang vào nhà, nguyên nhân là bởi quan niệm ngày Tết.

Đoạn chia sẻ có viết: "Tự nhận là một đứa yêu mèo vậy mà hôm nay ra trước cửa nhà, mình gặp 1 bé mèo đi lạc.

Nó bé lắm, 2 mắt bị đau dầy gỉ mắt, kêu gào thảm thiết mãi. Mình ra cho cái xúc xích mà nó không chịu ăn, cứ quấn lấy mình đòi vào nhà. Vậy mà mình bị cái tâm lý mèo vào nhà đầu năm xui xẻ.

Mình đã đóng cửa vào và bỏ mặc nó, không biết nó sẽ sống hay chết vì đói vì rét. Nhưng biết chắc chắn 1 điều là bản thân mình sẽ bị dằn vặt mãi về chuyện này.

Mình rất hối hận. Mong mọi người sẽ không giống mình".

Đối lập với cách đối xử có phần "phũ phàng" của cô gái với chú mèo tội nghiệp thì ở một nơi khác, có một gia đình lai rất hân hoan đón chú chó lạ vào nhà trong ngày đầu năm.


Chú chó nhận được sự cưng nựng của chủ mới.

Chú chó nhận được sự cưng nựng của "chủ mới".

Qua đây, dân mạng cũng đã thấy rõ hơn về sự "phân biệt đối xử" của con người với chó và mèo trong những ngày đầu năm.

Ngay lập tức, đã có rất nhiều lời bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng để lên tiếng bênh vực cho loài mèo.

Bạn Nguyễn Kim Anh Anh cho biết: "Tết năm ngoái có 1 chú mèo mù 1 mắt, bẩn bẩn lạc vào nhà mình. máu me choe choét.

Lúc đầu nó sợ, không dám lại gần. Đêm nó kêu bên cửa sổ mình thảm thương lắm, mình chỉ để đồ ăn bên thềm cửa sổ cho nó ăn. Sau 2 ngày, nó bén với mình đến bữa xôg thẳng vào chiếu ngồi cùng.

Bố mẹ mình ghét mèo nhưng cũg không đuổi, thế là mình nuôi nó luôn. May là 3 con mèo điên điên của mình không bắt nạt nó. Gia đình vẫn làm ăn bình thường và chẳng xảy ra biến động gì cả.

Lúc nó mới gia nhập nhà mình có kỉ niệm buồn cười nữa lúc đang ăn cơm tối nó đứg sau lưng bố ...dang chân ra và tè cẩu vào lưng bố, tè vào đúng cái áo phông mới nữa chớ.Hahaha, sau vụ đấy là toilet lịch sự hẳn.

Một người nuôi mèo 13 năm chia sẻ và mình cũng nuôi 2 con cún, chó với mèo suốt ngày le nhau chạy loạn sân".

Bạn Như Như Hồi cho biết: "Trước thấy bảo Chó và Mèo có thể nhận ra trường khí tốt và xấu.

- Chó thích sống nơi có trường khí tốt.

- Mèo thì thích sống nơi trường khí xấu.

=> Xấu tốt là nhà có sẵn rồi.

Nhà mình cũng toàn mèo hoang vào hoài. Đặt mình là nó, cứ đi tới đâu bị "tẩy chay" tới đó thì thấy tội. Toàn ăn dư để dành đồ ăn cho nó.

Bên Nhật thì người ta lại bảo mèo mang lại may mắn. Toàn thấy tượng thần Mèo".

"Nghe xong cái quan niệm ấy hơi chạnh lòng. Mèo đâu có tội, cũng là con vật sống rất tình cảm, mặc dù nhiều bác nói:

- Mèo là cái loại đói nó mới tìm tới mình, no rồi thì kệ xừ mày luôn.

Hay kiểu cứ nhà nào cho ăn ngon là nó bỏ sang nhà đó luôn.

Nhà em nói riêng thì đã có 5 con mèo to rồi, xóm em tầm gần 20 chục con mèo" - người dùng Một thanh niên chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại