Ngắm Sài Gòn cái thời cách đây đã lâu: Kẹt xe từ xưa!

Luna |

Những khoảnh khắc đẹp của Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông ở những thập niên trước thật dễ khiến người xem nao lòng.

Với nhịp độ hối hả của cuộc sống hiện đại, chúng ta như đang bị cuốn đi quá nhanh và không có nhiều thời gian để có thể nhìn lại, nhớ về những điều đã cũ.

Trong bộ ảnh vẫn đang được cập nhật thường xuyên của người dùng có nickname Duong Hiep, người xem có thể được gặp lại, được xem, được nhớ về một Sài Gòn cách đây nhiều thập kỷ, nơi vang danh Hòn ngọc Viễn Đông một thời.

Được biết, bộ ảnh của Duong Hiep đã được cập nhật từ tháng 10/2014 cho tới nay anh vẫn cần mẫn gom nhặt và làm dày thêm bộ sưu tập của mình với hơn 250 tấm ảnh.

Cùng ngắm lại một phần trong bộ sưu tập của Duong Hiep: Những con phố Sài Gòn


Người cảnh sát lưu thông

Người cảnh sát lưu thông


Đường Ngô Tùng Châu năm 1972, bây giờ là đường Lê Thị Riêng.

Đường Ngô Tùng Châu năm 1972, bây giờ là đường Lê Thị Riêng.


Sài Gòn rất nổi tiếng về kẹt xe và điều này đã có từ xa xưa.

Sài Gòn rất nổi tiếng về kẹt xe và điều này đã có từ xa xưa.


Hình ảnh được chụp từ năm 1970, theo như Duong Hiep đây có thể là đường Nguyễn Trãi khúc Quận 5

Hình ảnh được chụp từ năm 1970, theo như Duong Hiep đây có thể là đường Nguyễn Trãi khúc Quận 5


Công trường Diên Hồng 1965 (bây giờ là công trường Quách Thị Trang).

Công trường Diên Hồng 1965 (bây giờ là công trường Quách Thị Trang).


Đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn 1968.Lúc này người Sài Gòn dùng chữ Photocopie (tiếng Pháp) chứ không dùng chữ Photocopy.

Đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn 1968.Lúc này người Sài Gòn dùng chữ Photocopie (tiếng Pháp) chứ không dùng chữ Photocopy.


Người đàn ông bán Chà Và trên đường Nguyễn Huệ, vào khoảng cuối thập niên 1960, đầu những năm 1970.

Người đàn ông bán Chà Và trên đường Nguyễn Huệ, vào khoảng cuối thập niên 1960, đầu những năm 1970.


Đường Lê Văn Duyệt, nay là Cách Mạng Tháng 8 - Sài Gòn 1970

Đường Lê Văn Duyệt, nay là Cách Mạng Tháng 8 - Sài Gòn 1970


Đường Hồng Thập Tự (nay là Nguyễn Thị Minh Khai) năm 1969.

Đường Hồng Thập Tự (nay là Nguyễn Thị Minh Khai) năm 1969.


Sài Gòn năm 1967.Thanh niên Sài Gòn đi chơi đêm, hai anh bên này chắc chờ đào.

Sài Gòn năm 1967.Thanh niên Sài Gòn đi chơi đêm, hai anh bên này chắc chờ "đào".


Đường Trần Quốc Hoàn - hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất (xưa gọi là Tân Sơn Nhứt) tới Lăng Cha Cả.

Đường Trần Quốc Hoàn - hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất (xưa gọi là Tân Sơn Nhứt) tới Lăng Cha Cả.


Góc đường Hai Bà Trưng-Công trường Lam Sơn trước năm 1975

Góc đường Hai Bà Trưng-Công trường Lam Sơn trước năm 1975


Bùng binh được cho là đầu tiên tại Việt Nam tại ngã tư Lê Lợi và Nguyễn Huệ.

Bùng binh được cho là đầu tiên tại Việt Nam tại ngã tư Lê Lợi và Nguyễn Huệ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại