*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sống chui rúc, chật chội “chỉ thở thôi cũng thấy mệt rồi” nhưng riết rồi cũng thành quen. Mà không quen thì cũng phải quen…
Không cần “Tây Thi ngủ gật”, khoảnh khắc ngủ thiếp đi của cụ bà bán rau củ ngay giữa chợ cũng đã khiến nhiều người xúc động và rần rần chia sẻ trên mạng xã hội.
Sài Gòn đang có hơn 1 triệu m2 mặt bằng bán lẻ nhưng “trái tim” của Hòn Ngọc Viễn Đông vẫn là các khu chợ Bến Thành, Tân Định, Bình Tây, An Đông... còn trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall, SC Vivo City, Lotte Mart... thì đang “trôi dạt” ra ngoại thành. Vì vậy người Sài Gòn “muốn đi chợ ra quận 1, đi mall về ngoại thành”.
Sáng 26/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo TP HCM và các ban ngành đã phát lệnh khởi công dự án chống ngập ở TP HCM với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng.
TP. HCM được đánh giá là “Hòn ngọc Viễn Đông” cách đây hơn 40 năm và kỳ vọng trở thành “Con rồng Châu Á” từ những năm Việt Nam đổi mới kinh tế, nhưng đến nay “Con rồng” này vẫn nhắm mắt ngủ yên.
“Sự thật đó là gì? Là Sài Gòn - TP.HCM chưa bao giờ là trung tâm của Đông Nam Á" - Ông Nguyễn Thành Tài - nguyên phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - bắt đầu như vậy.
Sự kiện chủ quán cafe Xin chào bị khởi tố chỉ vì chậm một vài thứ giấy tờ liên quan đến kinh doanh, nóng lên không lâu sau tuyên bố đưa TP.HCM trở lại vị trí số 1, của Bí thư Đinh La Thăng.
Người mới đặt chân đến sẽ thấy choáng ngợp trước một Sài Gòn “Hòn ngọc Viễn đông” hoa lệ. Những người có thâm niên ở đây tường tận những góc khuất đối lập. Góc khuất ấy là mầm mống, là manh nha, là lãnh địa của giới tội phạm.
Bạn sẽ thêm yêu thành phố 'hòn ngọc Viễn Đông' qua những hình ảnh dân giã, phóng khoáng toát lên từ nếp sống, cách thưởng thức ẩm thực của con người nơi đây.
Sài Gòn - một thành phố với nhịp sống hối hả, nhộn nhịp nhưng cũng rất bình dị và yên ả trong nhưng khoảnh khắc của nhiếp ảnh gia người Nhật.
Những khoảnh khắc đẹp của Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông ở những thập niên trước thật dễ khiến người xem nao lòng.
Tâm điểm