9x Đồng Nai và thành quả bất ngờ từ "50 nghìn đồng liều lĩnh"

Ngân Hà |

Bị gia đình ngăn cản, không có vốn, phải nghỉ học giữa chừng…hành trình khởi nghiệp của cô gái trẻ Đồng Nai gặp rất nhiều khó khăn, vất vả.

Nghỉ học giữa chừng, một mình lên thành phố khởi nghiệp với số vốn 50.000 đồng

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh năm 1995, đến từ Đồng Nai. Hiện nay, Thùy Trang đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cô gái 9x này là một gương mặt được khá nhiều người biết đến, không chỉ nhờ ngoại hình xinh đẹp, mà còn bởi cô chính là chủ nhân của một cửa hàng chuyên cung cấp các loại chó cảnh khá lớn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cách đây một năm rưỡi, Thùy Trang bắt đầu với công việc chăm sóc và bán chó cảnh trong sự phản đối của gia đình.

Lúc bấy giờ, đây là một nghề “hái ra tiền” bởi thú nuôi chó tiền triệu đang trở thành “mốt” đối với dân thành thị, đặc biệt là nhiều bạn trẻ.


Cô gái xinh đẹp Thùy Trang.

Cô gái xinh đẹp Thùy Trang.

Sinh ra trong một gia đình nề nếp ở Đồng Nai nên từ nhỏ đến lớn, Trang luôn được bố mẹ bao bọc, quản lí khá chặt chẽ.

Cô tâm sự rằng bố mẹ ngăn không cho cô một mình lên Sài Gòn làm việc, lúc ở nhà cô cũng không được tiếp xúc với Internet, máy tính quá nhiều vì bố mẹ cô lo lắng con gái sẽ gặp những chuyện không hay.

Do đó, để nuôi dưỡng ước mơ kinh doanh thú cưng, Thùy Trang đành phải bắt đầu với 50 nghìn đồng sẵn có để ra tiệm net online, tập tành bán hàng.

“Không được gia đình cho phép nên khi thấy được công dụng của Facebook trong việc buôn bán, mình bắt đầu từ 50.000 đồng để lén ra tiệm net lên mạng bán hàng mỗi ngày, sau khi phụ giúp ba mẹ công việc ở nhà.

Cứ như vậy 3 - 4 tháng thì mình thuyết phục được mẹ. Mẹ đồng ý cho mình mua máy tính về ( mẹ cho một ít, còn lại là tiền mình tự dành dụm khi làm việc).

Rồi mất thêm 5 - 6 tháng thuyết phục mẹ để lên Sài Gòn làm việc nữa. Vì ba mình nhất quyết không cho nên có những lúc ba mẹ giận nhau mấy tháng trời, mình áp lực lắm”.

Gian nan chưa dừng lại ở đó, sau khi một thân một mình lên Sài Gòn với số tiền 10 triệu tiết kiệm được sau nhiều tháng bán hàng online ở nhà, cô gái 20 tuổi còn phải gồng mình để vượt qua nhiều khó khan dồn dập.

“Với 10 triệu ít ỏi tiết kiệm được, thuê nhà cũng hết một nửa rồi, lại phải lo đủ thứ vì mình chỉ dám nói với ba mẹ là lên Sài Gòn để đi học tiếp thôi, chứ gia đình không hề biết mình đi làm.

Hàng đêm một mình giữa thành phố xô bồ, mình thường khóc nhiều vì nhớ nhà, thương ba mẹ và lo sợ nữa.

4 - 5 tháng đầu mình ở nhà thuê, dần dần khi công việc tiến triển tốt thì mình thuê được nhà nguyên căn và đã có mặt bằng để mở shop thú cưng như bây giờ”.


Thời gian đầu khởi nghiệp tại Sài Gòn, cô gái trẻ phải giấu gia đình và trải qua nhiều khó khăn.

Thời gian đầu khởi nghiệp tại Sài Gòn, cô gái trẻ phải giấu gia đình và trải qua nhiều khó khăn.

Thu nhập từ 60 đến 150 triệu mỗi tháng nhờ kinh doanh thú cưng.

Nói về công việc hiện tại của mình, 9x xinh đẹp hiện là chủ một cửa hàng thú cưng, không chỉ giỏi tính toán, biết kinh doanh mà đặc biệt phải có tình yêu thương, chăm sóc cho động vật.

“Khi mình kinh doanh thú cưng, nhiều người nghĩ buôn bán động vật là một nghề không có tình thương, không có đức.

Nhưng mình có nguyên tắc là chỉ bỏ tiền ra để mua cún cưng từ những nguồn hàng tin cậy, đem về chăm sóc và mang những chú cún đến tay những chủ nhân biết yêu thương chúng.

Chứ mình không nuôi cún cưng để phối giống, sinh sản rồi bán, mặc dù như vậy doanh thu sẽ lớn hơn nhiều, nhưng mình không làm vậy để giữ tâm luôn thanh thản”.

Trải qua nhiều khó khăn, cho đến hiện tại, Thùy Trang cảm thấy khá tự tin và hài lòng với công việc của mình. Cô bật mí doanh thu mỗi tháng tùy theo mùa giao động từ 60 triệu đến 150 triệu đồng mỗi tháng.

Nhờ khoản thu nhập đáng mơ ước này, dù mới 20 tuổi nhưng Thùy Trang đã trở thành trụ cột về tài chính trong gia đình và dần được bố mẹ tin tưởng, ủng hộ.


Cô gái trẻ hiện tại có nguồn thu nhập hàng tháng đáng mơ ước từ việc kinh doanh thú cưng.

Cô gái trẻ hiện tại có nguồn thu nhập hàng tháng đáng mơ ước từ việc kinh doanh thú cưng.

Không chỉ có thu nhập cao, công việc này còn mang lại cho cô rất nhiều niềm vui, kỉ niệm đáng nhớ. “Có một “em” mình nuôi đầu tiên từ lúc bắt đầu công việc đến giờ.

Em cún này tính tình rất lạ, giống như từ nhỏ bị đánh đập, hành hạ nên tâm lí không ổn định. Mình đã dành ra 4 – 5 tháng kiên trì chăm sóc, huấn luyện em bình thường trở lại.

Đối với mình, mỗi ngày được nhìn ngắm, chơi đùa với cún cưng, được nhìn chúng khỏe mạnh bình thường là đủ vui lắm rồi".

Hiện tại, Thùy Trang cho biết cô đang thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đăng kí bản quyền hình ảnh, thương hiệu riêng.

Đồng thời, trong thời gian tới, 9x đến từ Đồng Nai còn ấp ủ nhiều kế hoạch mở rộng kinh doanh và lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại