Mẹ chém chết con 8 tuổi: "Người đàn bà đáng thương"

Hương Trà |

(Soha.vn) - Dư luận đang tỏ ra hết sức phẫn nộ trước vụ người mẹ chém chết con trai 8 tuổi vì giận chồng đi lấy vợ lẽ.

Vào khoảng 15h30 ngày 22/6, Nguyễn Thị Lý  (SN 1983, trú tại thôn Vườn Quan, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ, gáy và chân, tay cháu Nguyễn Lý Thành Long, con đẻ của chính mình. Do vết thương nặng, cháu Long đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do cuộc sống của hai vợ chồng Lý không êm ấm, anh Thành (chồng Lý) bỏ đi lấy vợ lẽ. Vì giận chồng, Lý đã không thể kiềm chế cảm xúc và nhẫn tâm ra tay sát hại cháu Tiến.

Nhiều người khóc thương cậu bé xấu số

Người thân và hàng xóm quá đau lòng trước vụ việc đau lòng này

Đau đớn và phẫn nộ là cảm xúc chung của dư luận sau khi biết thông tin về vụ việc này. Nhiều dân mạng đã lên tiếng chỉ trích hành động mất kiểm soát đầy nhẫn tâm của người mẹ, đồng thời mong linh hồn cháu bé sớm được siêu thoát. "Quá căm phẫn ... không thể tưởng tượng nổi người mẹ này có lương tâm không nữa ??? động vật còn biết thương con, bảo vệ con, đằng này là con người, đã từng sinh ra và chăm bẵm con mình bao nhiêu ngày tháng, mà lại có thể ra tay như thế ....  Mong linh hồn bé sớm được siêu thoát, tội quá!", thành viên Vũ Bích Thùy bình luận.

"Thật là đau lòng quá, xin chia buồn. Chỉ trách những đấng sinh thành làm tội cho con trẻ, chỉ vì giận chồng mà nhẫn tâm cầm dao chém con.", thành viên Hương Thảo bình luận.

"Đây chắc chắn là 1 bà vợ và 1 người mẹ tàn ác nên chém con mình như thế, dù có đau khổ vì chồng thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai lại ra tay độc ác với con mình. Gia đình ở Việt Nam bây giờ có quá nhiều mâu thuẫn xảy ra, có vẻ như luật hôn nhân gia đình của Việt Nam chưa thực sự nghiêm.", là ý kiến của thành viên Vũ Phong.

"Không ai chịu cảnh chồng chung, nhưng nếu chồng không ra gì, thì mình phải là người bảo vệ con mình chứ, sao để cháu vào con đường cùng như thế? Giết con là giết luôn chính mình rồi, chồng vì chuyện này mà xa lánh mình hơn. Thương cháu bé quá.", thành viên Minh Nhi chia sẻ.

"Đau lòng quá, xót thương cho cháu quá. Cháu có tội tình gì mà bắt cháu phải chết. Một đứa trẻ bé nhỏ, yếu đuối không có khả năng tự vệ, không thể làm gì được để bảo vệ tính mạng của mình. Người cha cưới vợ bé thì đã sao, vợ chồng không sống được với nhau thì bỏ, sao lại đi giết con. Quá căm phẫn với người đàn bà này", Hoàng Hiệp chia sẻ ý kiến.

Còn thành viên Thanh Hà cũng lên tiếng cảnh báo các bà mẹ hãy biết kiểm soát hành vi lúc nóng giận: "Mong đây là bài học cho những bà mẹ còn lại, tôi ghét nhất cái kiểu giận cá chém thớt. Dù thế nào đi nữa cũng đừng ngu xuẩn mà giận chồng đánh con. Ác độc quá. Cầu linh hồn con trai sớm siêu thoát để kiếp sau".

Trong khi đó, thành viên Tuệ Lâm thì cảm thấy người mẹ này đáng thương, đáng thương trong việc bị chồng bỏ, đáng thương khi không kiểm soát được hành vi, phân biệt đúng sai mà dẫn đến hành động tàn độc đối với chính con đẻ của mình: "Người đàn bà đáng thương, chị ta đã hoàn toàn thất bại trong việc xây dựng gia đình nhỏ của mình. Chị ta đáng thương khi không thể kiểm soát được hành vi, mất hết lý trí và dồn mọi sự phẫn nộ lên đứa con đẻ mới 8 tuổi của mình. Rồi đây khi đã bình tĩnh rồi liệu chị ta có thể chịu đựng được những gì mà bản thân gây nên, mất chồng rồi chính tay mình hủy hoại cuộc đời của đứa con trai.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Gửi ngay cho chúng tôi!

Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải đăng trên các trang báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, hoặc trăn trở, suy nghĩ...

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại