"Mai Khôi tự biến mình thành nhà triết lý rởm đời!"

Độc giả Hoàng Anh Tuấn |

(Soha.vn) - "Nếu Mai Khôi cho rằng, có con là sự vô minh của loài người vậy thì hoá ra mẹ của cô cũng là một người vô minh sao...", độc giả Anh Tuấn bày tỏ.

Ngay sau khi đăng tải những phát ngôn gây chú ý của ca sĩ Mai Khôi cho rằng: "Có con là sự vô minh của loài người", chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc gửi về.

Một trong số đó là ý kiến của độc giả Hoàng Anh Tuấn. Mời độc giả cùng theo dõi:

Tôi đã đọc rất kỹ về những phát biểu của ca sĩ Mai Khôi trả lời trên báo chí, đặc biệt là khi cô cho rằng, hiện nay, nếu chúng ta sinh con đó chính là sự vô minh của loài người.

Tôi không hiểu rằng cô vô tình hay cố ý trả lời như vậy. Nhưng theo tôi, cách hiểu như vậy của cô ca sĩ này thể hiện sự phiến diện, non nớt trong nhận thức, suy nghĩ. Nói cũng không quá khi cho rằng, những lời lẽ của cô chẳng khác gì những lời "khai hoá cho một tư duy, triết lý" tưởng chừng là mới nhưng thực chất là dởm đời, lạc lối.

Nữ ca sĩ Mai Khôi cho rằng, có con là sự vô minh của loài người.
Nữ ca sĩ Mai Khôi cho rằng, có con là sự vô minh của loài người.

Tại sao vậy ư? Bởi lẽ, từ xưa đến nay, đối với con người trên khắp hoàn cầu này, chứ đâu riêng có Việt Nam ta, việc sinh con không chỉ là một quy luật của tự nhiên mà còn luôn luôn được xem là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với những bậc làm cha, làm mẹ.

Cũng có những ông bố, bà mẹ sau khi sinh con ra, do nhiều lý do khác nhau mà không thể nuôi được con, phải đem gửi, đem cho, thậm chí là đưa đến các nơi công cộng, cổng chùa... Nhưng mặt trái đó chỉ là một con số nhỏ trong xã hội này, không thể nào mang tính đại diện, tiêu biểu cho cả loài người trên trái đất này.

Những lời nói của Mai Khôi làm cho tôi liên tưởng đến một thực tế hiện nay là đang có rất nhiều người hiện tự cho mình có cái quyền lớn hơn người khác, họ đưa ra những lời nói, tuyên bố dõng dạc, phán xét tất cả mọi thứ, kể cả những thứ có tính chất thiêng liêng nhất. Mặc dù, xét về kiến thức thì họ chẳng bằng ai, thậm chí là không biết gì.

Và như một người bạn của tôi đã nói, thực tế, càng những người không biết gì về một vấn đề nào đó thì lại càng "chém" thật mạnh để tỏ ra rằng mình rất am hiểu.

Sinh con ra là vô minh còn xin con nuôi, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, khốn khó thì không phải vô minh. Nhưng cũng thử hỏi, nếu không có cha mẹ sinh ra thì làm sao có những đứa trẻ để nhận làm con nuôi, làm sao có những người nghèo khó để giúp đỡ. Con người phải chăng lúc này là do trời sinh ra hay chui từ dưới đất lên thưa ca sĩ Mai Khôi?

Tôi cũng không rõ Mai Khôi trước những phát ngôn đó, đã làm gì, giúp ích được nhiều cho cuộc đời, cho xã hội chưa? Đã nhận nuôi được bao nhiêu đứa cháu nhỏ bị các bố mẹ bỏ rơi hay đã giúp đỡ được bao nhiêu trẻ mồ côi rồi? 

Cô là một ca sĩ, có thể nổi tiếng, có thể nhiều người biết nhưng sự nổi tiếng đó đâu phải là để cô có thể đưa ra phát ngôn chả khác nào "thùng rỗng mà kêu to". Hay ở đây, cô muốn nổi tiếng không phải bằng giọng hát mà bằng những tuyên bố chẳng giống ai, bất chấp tất cả như một hiện tượng Bà Tưng mà dư luận đang lên án mạnh mẽ.

Quay trở lại với chính sự ra đời của Mai Khôi, tôi chỉ xin đặt một câu hỏi rằng, nếu nói như cô cho rằng, sinh con ra là sự vô minh thì có phải chăng khi sinh cô ra thì mẹ của cô cũng là một người vô minh chăng?

Tôi không biết, mẹ cô đã đọc được những lời mà cô trả lời trên báo chưa nhưng tôi dám chắc, bà sẽ rất buồn. Bởi lẽ, cô đang phủ nhận lại tất cả, phủ nhận lại chính tình yêu thương, niềm hân hoan khi có cô trên đời của gia đình, họ hàng, bạn bè.

Tôi không phải là một nhân tài gì nhưng tôi chỉ muốn nói với cô - ca sĩ Mai Khôi rằng, cô hãy tự xem lại xem, mình đã được sinh ra từ đâu, sinh ra như thế nào trước khi phát ngôn như vậy.

*/ Bài viết thể hiện quan điểm riêng của bạn đọc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại