Luôn còn nghệ sĩ, độc giả thương cảm cho Hào Anh

Năm 2010, Hào Anh khi đó 14 tuổi đã bị vợ chồng chủ trại tôm hành hạ, đánh đập dã man, thương tích đến gần 67%.

4 năm sau, Hào Anh khiến nhiều người phẫn nộ khi có hành động ngược đãi bố mẹ của mình và đuổi họ ra khỏi nhà. Tuy vậy, vẫn có nghệ sĩ và bạn đọc lên tiếng bảo vệ Hào Anh và cho rằng chính quá khứ kinh hoàng đã dẫn đến cách hành xử của cậu bé này như hiện giờ.

Theo Dân Việt, khoảng tháng 5.2010, dư luận cả nước xôn xao vì hành động vô cùng dã man và phi nhân tính của vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức, Cà Mau Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm. Hai vợ chồng Giang – Thơm đã hành hạ hết sức dã man bé Hào Anh khi đó mới 14 tuổi.

Theo lời kể của Hào Anh, vợ chồng Giang Thơm từng đánh em bằng cây dầm bơi xuồng đến gãy nát, đập cây tre lên trán túa máu, đá cậu bé này văng xuống sông. Chưa thỏa cơn tức, vợ chồng mất nhân tính này còn dùng bàn ủi nóng, nước sôi, hóa chất đổ lên người Hào Anh.

Thậm chí, hai người mà Hào Anh gọi là “cậu, mợ” còn dùng kìm bẻ gãy 5 cái răng, kẹp sứt môi cậu bé. Tại thời điểm đó, kết quả giám định thương tật đối với Hào Anh đã được các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau công bố với tỉ lệ thương tật lên đến 66,83%.

Thân thể Hào Anh đầy thương tích do bị vợ chồng chủ trại tôm giống đánh đập, hành hạ.

Với tội ác đã gây ra cho Hào Anh, sau nhiều lần xét xử, cuối cùng Huỳnh Thanh Giang phải trả giá bằng bản án 20 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, 3 năm tù về tội “hành hạ người khác”, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù. Mã Ngọc Thơm nhận bản án 20 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, 3 năm tù về tội “hành hạ người khác”, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù. Ngoài ra, vợ chồng Giang – Thơm phải bồi thường 58 triệu đồng cho Nguyễn Hào Anh.

Mới đây, Hào Anh đã xúc phạm mẹ cùng cha dượng là ông Nguyễn Xuân Hùng và đuổi cả hai người ra khỏi nhà. Lý do bởi Hào Anh bực tức sau khi đi chơi cả ngày về lại xin mẹ tiền để đi chơi tiếp, nhưng không được đáp ứng vì buổi sáng đã được mẹ cho 120.000 đồng.

Được biết, số tiền dùng để xây nhà (đứng tên Hào Anh) bao gồm 151 triệu do đại gia Lê Ân ở Vũng Tàu trao cho Hào Anh sau gần 4 năm mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng. Trong đó có 100 triệu đồng tiền gốc, còn lại là lãi. 700 triệu đồng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau trao cho thanh niên này gồm cả tiền gốc và lãi do nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi hỗ trợ khi hay tin Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm giống hành hạ.

Hành động ngược đãi mẹ và cha dượng của Hạo Anh khiến nhiều người bức xúc, thậm chí có ý kiến cho rằng lòng tốt của mọi người đã đặt nhầm chỗ.

Tuy vậy, nghệ sĩ Kim Huyền và bạn đọc có nickname V lại bày tỏ sự cảm thương và đưa ra ý kiến bảo vệ Hào Anh.

Trên Facebook cá nhân, nghệ sĩ Kim Huyền đăng status: “Chuyện Hào Anh, thấy nhiều người đọc quá cay nghiệt. Dẫu biết hành động của em là không thể chấp nhận nhưng đọc bình luận của nhiều người quá ác ý. Tôi thấy em thật đáng thương!!! Suốt quãng đời ấu thơ, em có được dạy dỗ và yêu thương không? Hay đó là chuỗi ngày kinh hoàng: Nghèo khó, không duoc học hành, không tình thương,bị bạo hành... Vậy thì em lấy gì để xây dựng cho mình một nhân cách hôm nay? Chúng ta - những người no đủ- đừng vội hùa vào chửi rủa thậm tệ mà hãy nghĩ cái gốc rễ từ đâu để "bị có" một Hào Anh bây giờ? Nguời lớn ơi, hãy để các em là gió, mây chứ đừng đưa các em đển cuộc đời này mà không được yêu thương”.

Cùng quan điểm với nghệ sĩ Kim Huyền, bạn V viết: “Đọc bình luận thấy ai cũng chửi em ấy, lên Facebook thì share bài để chửi em ấy. Mình thì thấy tội nghiệp cho em, nhớ ngày đó những vết hành hạ, từ tinh thần lẫn thể xác, em bị bẻ răng, đánh nứt da nứt thịt...

Hãy coi lại em ấy đã nhận được 1 tuổi thơ thế nào: Sự đau đớn, hèn hạ, tủi nhục, em không được học hành, nuôi dạy cho tử tế, rồi khi em được có tiền thì cả nhà xúm vào thương em. Ôi! Mình có ngu cũng thấy được không phải Hào Anh tự nhiên làm hành động đẩy đồ bố dượng và mẹ ruột ra đường như vậy.

Không được dạy dỗ, tuổi thơ đen tối thậm chí quá ám ảnh, chỉ đổi lấy một đứa con trưởng thành thế này thôi, mọi người không thể trông đợi thêm em nó sẽ thành bác sĩ hay tệ nhất là sinh viên vượt khó học giỏi này nọ được, vốn dĩ đời em đã quá đau thương...

Tội nghiệp cho em”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại