*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đem bỏ con gái vừa sinh nhờ người khác nuôi giúp, những dòng chữ người mẹ để lại trong lá thư khiến tất cả vừa thương vừa giận.
Trái ngược với cảnh mọi người hân hoan đổ ra đường sau trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia tối qua là hình ảnh hai bà cháu lặng lẽ tựa vào nhau nghỉ ngơi.
Đường ngập nước, người đàn ông này chỉ có thể dùng tay để cố lết đi và dòng người lại qua vẫn vô tình tạo ra những đợt sóng nhằm về phía ông.
Đã từng nhận được rất nhiều sự cảm thông của cộng đồng mạng, nhưng hành động này của "ông bố địu con nhặt rác" thực sự gây bất bình.
Tuổi đã gần 80 nhưng hai ông bà ngồi góc vỉa hè cũng chỉ biết nhóm lửa để sưởi ấm giữa cái trời lạnh như muốn cắt da cắt thịt.
Ngày cũng như đêm, cô bé gái mới 5 tuổi theo mẹ đi bán trứng vịt lộn, bắp xào. Bữa ăn, giấc ngủ của em gắn liền với bụi bặm và còi xe đường phố.
Năm 2010, Hào Anh khi đó 14 tuổi đã bị vợ chồng chủ trại tôm hành hạ, đánh đập dã man, thương tích đến gần 67%.
Những con đường, góc chợ… chính là nơi người phụ nữ tâm thần ngày nào cũng lui tới để xin ăn cho hai mẹ con.
(Soha.vn) - Trong khi ngồi nói chuyện với nhau ở quán nước, Thạo nói với Thương về hai công việc để lựa chọn: Một là đi rửa bát, hai là đi bán dâm. Thương gật đầu chọn việc bán dâm.
Sau một ngày mưu sinh kiếm tiền về quê ăn Tết, nhiều người lao động ngoại tỉnh phải ngả lưng trên các vỉa hè hoặc tá túc trong những cây ATM.