Kim Soo Hyun không cười và bài học dành cho người Việt

Nguồn Facebook MC Nguyên Khang |

(Soha.vn) - "Việt Nam nằm trong số những quốc gia có chỉ số hạnh phúc hàng top thế giới, thế sao chúng ta lại không yêu thương và đoàn kết với nhau nhỉ?"

Ngôi sao người Hàn Quốc – Kim Soo Hyun, giờ đây cúi chào fan Việt Nam để lên máy bay, hướng tới Hong Kong để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tuy nhiên, đằng sau đó vẫn còn rất nhiều câu chuyện liên quan đến chuyến thăm đất nước hình chữ S của “trai đẹp ngoài hành tinh”. Trong suốt cuộc hành trình tại Việt Nam, người ta không tìm thấy nổi dù chỉ là một nụ cười của Kim và thắc mắc về chuyện làm lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ chìm phà.

Có nhiều ý kiến trái chiều sau những sự kiện này nhưng trong đó, cũng không ít người nhận ra được những bài học, giá trị nhân văn. MC Nguyên Khang một nhân vật không còn xa lạ đối với khán giả truyền hình đã lên tiếng về những điều mà anh thấy và cảm nhận được.

Chia sẻ trên trang cá nhân, chàng MC điển trai có viết:

Hôm nay, đọc bài viết về người Hàn giảm vui chơi sau sự cố chìm phà và chuyện một nam diễn viên Hàn qua Việt Nam tuyệt nhiên không nở một nụ cười (dù có nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội và mình không bình luận về việc này), mình chợt suy nghĩ và viết vài dòng.

Mới đây khi có dịp sang Hàn, mình có trao đổi nhiều câu chuyện về những tính cách của người Hàn với anh hướng dẫn viên, có một tính cách mà mình nghĩ là rất hay mà chúng ta nên học. Đó là tinh thần đoàn kết. Người Hàn dù đi đâu cũng đoàn kết lại với nhau vì lợi ích chung của dân tộc và hình ảnh của đất nước. Nếu người Nhật nổi tiếng thế giới về lòng trung thưc, và sự biết ơn thì người Hàn lại đoàn kết với nhau mạnh mẽ, găn kết cộng đồng.

Còn nhớ, câu chuyên Gangnam Style đã gây chấn động thế giới với lượt view hơn 1 tỷ người mới thấy sự đồng lòng để đẩy nó thành một hiện tượng. Trong khi đó, Flappy Bird đáng lẽ ra sẽ còn nổi tiếng hơn và sẽ trở thành hiện tượng mạnh mẽ trên toàn thế giới thì chú chim này sớm đã bị khai tử bởi chính chủ nhân của nó vì quá nhiều áp lực và ý kiến trái chiều từ chính chúng ta (chứ không phải từ dư luân thế giới).

Bài viết được chia sẻ trên trang cá nhân của MC Nguyên Khang

Bài viết được chia sẻ trên trang cá nhân của MC Nguyên Khang

Đáng ra, nếu chúng ta cùng đồng lòng với nhau chung tay giới thiệu Flappy Bird đến nhiều người hơn, ra các sản phẩm lưu niệm handmade, làm video clip nhạc hay bất cư thứ gì có thể quảng bá cho Việt Nam (thậm chí còn hiệu quả hơn chúng ta làm video clip về quảng bá du lịch mà chi phí lớn) thì có lẽ chúng ta đã tận dụng được cơ hôị tuyệt vời này.

Mình nghĩ chúng ta có tính cách đó, tinh thần đó nhưng chúng ta chưa làm được điều này. Chúng ta chưa biết dùng mạng xà hội để kêu gọi sức mạnh tập thể, sự đoàn kết, thay vì dùng bàn phím để đi chê bai người khác (dù đôi khi cá nhân chúng ta cũng chưa chắc đã giỏi hơn họ). Hãy thử khen người khác xem (comment chê luôn áp đảo các comment khen trong nhiều bài viết trên mạng), hãy thử cùng nhau làm điều gì đó có ích cho xã hội, đất nước bằng sự đoàn kết mọi người, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vì cốt cho cùng hạnh phúc cũng do con người tạo ra.

Mình còn nhớ có bài báo nào viết Việt Nam nằm trong số những quốc gia có chỉ số hạnh phúc hàng top thế giới, thế sao chúng ta lại không yêu thương và đoàn kết với nhau nhỉ. Người Hàn làm đươc, tại sao ngươi Việt lại không nhỉ? Chúng ta chắc chắn sẽ làm được nếu có quyết tâm...

Đây chỉ là cảm nghĩ cá nhân của mình nhân việc đọc bài báo trên mạng và các hình ảnh về nam diễn viên này, có thể các bạn sẽ có những ý kiến khác nhau. Nhưng hy vọng có nhiều người có cùng suy nghĩ như mình.

Nhân đây xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến người dân Hàn Quốc và những gia đình mất người thân trong vụ chìm pha vừa qua. R.I.P

Thân mến!

Sau khi những dòng chia sẻ rất chân thực của MC Nguyễn Khang được chia sẻ, ngay lập tức nó đã trở thành một bài viết hot trên mạng xã hội với hơn 1200 like sau 2 giờ cùng rất nhiều lượt share và comment. Trong số đó, cũng không ít người dùng tự nhận thấy những khuyết điểm, sai lầm cố hữu của một bộ phận người Việt Nam.

Người dùng My Nguyen Nguyen bình luận: "Người Việt Nam chúng ta cũng giỏi ở nhiều lĩnh vực nhưng mà vẫn còn không ít những người bị tính ích kỉ lấn át, hay ghen tị với thành công của người khác, tài giỏi thì vẫn hay bị dìm xuống. Khi nào chúng ta có thể cùng nhau hướng về một mục đích cao cả, khi đó mới có thể trở thành hiện tượng nổi bật của thế giới được".

"Có không ít người Việt Nam chỉ thích làm thầy người khác chứ không thích là đầy tớ trước khi làm thầy (tức là chỉ muốn mình là giỏi nhất) sợ người khác giỏi hơn mình. Thực ra, con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam cũng rất đoàn kết và thương yêu nhau. Nhưng qua thời gian, giá trị đó đang dần bị rơi rụng..." - bạn Du Du Ng đưa ra ý kiến.

Tiếp theo đó, người dùng Nhóc Nấm cũng bày tỏ quan điểm về lối sống của một số người Việt: "Có một bộ phận người Việt sở hữu cái tính ghen ăn tức ở rõ ràng, tham lam, muốn mình đứng trên đầu người khác. Một bộ phận thì có thái độ ứng xử rất không đẹp, cứ muốn người khác phải nghĩ tốt về mình, muốn ngta đến đất nước mình là phải theo ý mình... Để có được cách sống và văn hóa ứng xử như Nhật, Hàn hoặc phương Tây thì còn phải học dài dài..."

Bạn Hoa Nguyễn đóng góp ý kiến: "Thực ra không phải nói xấu nhưng bản tính người Việt mình hay 'gatô' đố kị lẫn nhau, còn nhớ có 1 khách hàng Mỹ từng bảo ông sang Việt Nam ấn tượng nhất ở cái tính khôn lỏi của người Việt mình. Haizzz, nên bảo sao mà mãi nước mình không bứt lên được. Vì bản tính cố hữu này đã ăn vào máu người Việt mình qua bao thế hệ rồi!"

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại