Khâm phục tình yêu phi thường của đôi bạn trẻ người Việt

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Câu chuyện tình yêu của họ khiến người đọc thực sự xúc động nghẹn ngào.

Chuyện tình phi thường giữa cô giáo trẻ và chàng trai bại liệt

Câu chuyện tình yêu của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Phúc (SN 1989) và chàng trai Nguyễn Quốc Hệ (SN 1981, ngụ thôn 8A, xã Eakly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) khiến người đọc nghẹn ngào và thực sự khâm phục.

Anh Nguyễn Quốc Hệ bị liệt sau trận sốt cao vào năm 4 tuổi. Dù đã được bố mẹ đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng anh vẫn không thể đẩy lùi được di chứng quái ác sau trận sốt và từ đó đôi nạng gỗ đã trở thành người bạn không thể thiếu của anh. Với sự thông minh, chăm chỉ, cần cù, anh Hệ theo học ngành dược sỹ của cao đẳng Y tế Khánh Hòa và mở tiệm thuốc tây gần nhà sau khi tốt nghiệp.

Và cũng chính tiệm thuốc tây là nơi bắt đầu cho một câu chuyện tình đẹp như trong cổ tích giữa anh Hệ và chị Phúc. Họ yêu nhau một cách thầm lặng trong suốt 2 năm liền, qua những cuộc trò chuyện nhắn tin qua lại trên blog, họ như hiểu đối phương hơn và quyết định hẹn hò.

Ảnh cưới của chị Phúc và anh Hệ

Ảnh cưới của chị Phúc và anh Hệ

Thời gian hẹn hò chưa được bao lâu, thì chuyện tình yêu của họ đến tai gia đình. Bố mẹ chị Phúc đã phản đối kịch liệt và ngăn cấm họ đến với nhau khi biết anh Phúc bị liệt. Thế nhưng bằng tình yêu chân thành, mãnh liệt họ đã thắng được sự phản đối từ phía người thân và đến được với nhau.

Khi đã về chung sống với nhau, chị Phúc hết lòng vun vén cho cuộc sống của gia đình nhỏ. Hàng ngày, chị cố gắng dậy thật sớm phụ mẹ chồng cơm nước, giặt giũ. Trưa đến sau giờ lên lớp, chị Phúc lại chạy xe ra tiệm thuốc tây, đón chồng về ăn cơm. Sau đó buổi chiều trước khi đến trường dạy học, chị Phúc lại chở chồng ra lại tiệm thuốc.

Dù chưa từng một lần được ngôi sau xe chồng chở nhưng chị Phúc chưa một lần cảm thấy thiệt thòi, tủi thân và luôn hết mực yêu thường chồng. Câu chuyện tình yêu của họ thật phi thường và khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ ngưỡng mộ.

Câu chuyện tình xúc động của cô gái xinh đẹp và chàng trai khuyết tật

Câu chuyện tình yêu giữa chị Mai Thị Hiệp và anh Đặng Hoàng Giáo trú tại xóm Giang Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho tới nay vẫn được nhiều người nhắc đến. Anh Giáo- SN 1976, cao 68cm, cân nặng 12kg, đôi chân teo tóp, bại liệt vì nhiễm chất độc da cam, còn cô dâu của anh là một cô gái xinh xắn, dễ thương - chị Mai Thị Hiệp, SN 1991.

Theo lời chia sẻ của anh Hoàng Giáo thì câu chuyện tình cổ tích của họ bắt đầu từ cuộc điện thoại nhầm của chị Hiệp khi ấy đang phụ giúp việc nhà cho một người quen ở Hà Nội vào số máy của anh. Sau cuộc điện thoại đó, đôi bên chuyện trò qua lại.

Hình ảnh hạnh phúc trong đám cưới của anh Hoàng Giáo và chị Mai Thị Hiệp

Hình ảnh hạnh phúc trong đám cưới của anh Hoàng Giáo và chị Mai Thị Hiệp

Và chỉ vài tuần sau đó, anh Giáo đã xin phép mẹ đón xe ra Hà Nội gặp Hiệp. Lần gặp gỡ đầu tiên, Hiệp có chút bỡ ngỡ, bần thần, nhưng cô đã không cưỡng lại tình cảm sâu sắc của mình với chàng trai khuyết tật ấy. 8 tháng sau đó, họ tổ chức đám cưới dẫu biết cuộc sống phía trước sẽ có muôn vàn khó khăn.

Đám cưới của họ đã diễn ra trong tình yêu thường, trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng.

Chuyện tình xúc động giữa cô gái suy thận và chàng trai kém 3 tuổi

Hẳn mọi người vẫn còn nhớ câu chuyện tình yêu cùng đám cưới ngập tràn hạnh phúc của cặp đôi cô gái suy thận Nguyễn Châu Loan (37 tuổi) và chàng trai kém 3 tuổi, Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi) ở Hà Nội.

Đầu năm 2008, chàng trai Nguyễn Văn Vượng xin vào trung tâm làm sơn mài. Anh quen Loan, thường gọi cô là chị gái và được gọi lại là "thằng cu em". Vượng cảm phục nghị lực của người con gái nhỏ bé, quý cái tính thật thà, lại thương chị Loan những lúc trời mưa rét phải một mình chạy thận. Anh thường xuyên giúp đỡ chị đi lại. Tình cảm cứ thế lớn dần trong trái tim "chị gái" và "cu em".

Đêm Trung thu 2008, trung tâm tổ chức đốt lửa trại cho trẻ em khuyết tật. Vượng nhắn tin bảo Loan ra bên ngoài trò chuyện. Anh tỏ tình với chị và muốn được ở bên nha. Bên ngoài, mọi người đang nhảy múa vui vẻ thì góc trong này hai người ôm nhau khóc.

Vượng vẫn còn trẻ, ưa nhìn, lại là con trai phố cổ Hà Nội, căn bệnh của anh chữa khỏi được, trong khi Loan bị bệnh tật hành hạ, không thể sinh con, gia đình lại nghèo... Vì những lý do trên, gia đình cả 2 bên đã cật lực phản đối, nhưng nhờ tình yêu và nghị lực vượt qua bệnh tật theo năm tháng, họ đã chứng minh cho mọi người thấy tình yêu chân thành, bền đẹp của mình.

Cuối cùng, một đám cưới trong mơ của hai con người nghị lực vượt lên số phận đã diễn ra trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Một cô gái chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có cơ hội được kết hôn và chàng trai cũng vậy. Thế nhưng, sức mạnh và sự kì diệu của tình yêu đã giúp chàng trai, cô gái ấy vượt qua tất cả để hạnh phúc bên nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại