Hotboy xăm trổ đòi “bao” 12 quận, giang hồ đòi “xử đẹp”

Hoàng Linh |

Câu chuyện tưởng tầm phào trên mạng, nhưng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ dành cho các bạn trẻ.

"Baby" tập tành làm giang hồ

H.A. (SN 1989) xuất hiện đầu tiên trên mạng xã hội với khuôn mặt baby và những hình xăm thời thượng làm điên đảo giới trẻ, thu hút hàng trăm ngàn bạn trẻ theo dõi.

Thời gian đầu, chàng hotboy H.A. có những status dễ thương, ngây ngô lẫn ngông cuồng. Chàng trai chỉ thực sự làm dân mạng dậy sóng khi “thoát xác” trở thành một "đại ca giang hồ" giàu có, máu lửa trên youtube.

Clip đầu tiên H.A. khoe tặng bạn gái quà trị giá hàng tỉ đồng và khoe hình xăm.

Clip tiếp theo H.A. xưng mình là giang hồ thứ thiệt còn lại chỉ là thứ nghèo hèn, cỏ rác, không có bản lĩnh. Hoàng Anh Lê khẳng định mình “bao” giang hồ 12 quận, thách thức tất cả thế giới giang hồ.

Ngay lập tức tuyên bố “bao” 12 quận của hot boy xăm trổ đã làm cộng đồng mạng "dậy sóng", các dân anh chị lần lượt xuất hiện trên youtube để “luận tội” anh chàng

Thậm chí, nhiều người còn công khai số điện thoại, địa chỉ và hẹn hotboy xăm trổ này song đấu. Và tất nhiên anh chàng 8x này chỉ đánh võ "ảo" chứ không xuất đầu lộ diện ở đời thật.

Giang hồ mang "đồ" đến tận khu vực hotboy xăm trổ cư ngụ để thị uy và thậm chí truy sát nhưng không gặp khổ chủ.


Anh chàng xăm trổ từng gây sốt mạng xã hội.

Anh chàng xăm trổ từng gây sốt mạng xã hội.

Sự phát triển méo mó của một bộ phận giới trẻ "sống ảo"

Sự phát triển méo mó, dị dạng của một bộ phận giới trẻ bộc lộ rõ qua câu chuyện mới nghe tưởng như tầm phào về chàng trai H.A. Kỳ lạ là nhiều bạn trẻ thích làm giang hồ và say mê tìm kiếm, học làm giang hồ từ youtube?

Nhóm bạn tuổi teen từ Hà Nội không ngần ngại chia sẻ rằng họ bỏ học từ 2 năm nay để đi theo tiếng gọi giang hồ: "Bọn em biết đến giang hồ và “đổ” ngay khi xem chàng ca sĩ giang hồ Lã Phong Lâm (1 ca sĩ trên mạng từng có tiền án tiền sự) hát anh ạ…

Giờ em làm giữ xe cho quán bar, bạn em làm “gái”, thuê phòng trọ góp gạo sống chung, tương lai mờ mịt lắm. Cũng còn may là chưa nghiện".

Nhóm bạn trẻ này cứ nghêu ngao câu hát: "Rồi có một ngày, có một ngày anh mãn hạn. Tay cầm lệnh tha, trở về quê tìm vợ con cũ năm xưa. Nhưng nào ngờ đâu, vừa vào sân, nó lơ ngơ không nhớ nổi mặt cha.

Nó kêu lên: "Ông đến tìm ai? Để tôi vào thưa ba má tôi ra"...

Khi được hỏi có hối hận vì đã chọn cuộc sống này, thay vì ung dung ngồi trên ghế giảng đường như các bạn cùng lớp không? Thì bất ngờ họ đáp lại 1 cách chắc nịch rằng: "Không, thật lòng là tuyệt đối không".

Nhiều bạn trẻ bắt đầu thích làm giang hồ từ những hình ảnh "dân chơi bất cần" nhan nhản trên mạng xã hội- thích bởi họ nghĩ đó là chất, là phong cách và có cá tính. Quan điểm thật méo mó!

Và thế là từ thích, từ ngưỡng mộ, các bạn trẻ mong được trở thành một con người như thế mà không lường trước được hậu quả.


Nhiều bạn trẻ sống ảo, mộng tưởng thành đại ca. (Ảnh minh họa)

Nhiều bạn trẻ sống ảo, mộng tưởng thành đại ca. (Ảnh minh họa)

Trong thời gian qua, báo chí và truyền thông truyền tải nhiều câu chuyện cảm động từ trại giam bởi các nhân vật giang hồ, hầu như họ đều thấm thía sai lầm của mình và khuyên các bạn trẻ tuyệt đối tránh xa vết xe đổ để tránh hậu quả thảm khốc.

Nhưng có vẻ như 1 bộ phận bạn trẻ sống ảo, ôm giấc mộng đại ca vẫn chẳng hề quan tâm. Tiếng gọi giang hồ trên thế giới ảo tưởng chừng vô hại, nhưng lại đang từng giờ từng ngày thúc giục xô đẩy họ vào thế giới thật cực kỳ đen tối: Thế giới giang hồ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại